Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức Tin

Threaded View

  1. #1
    teresa_ngocthao's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thị trấn Khe Sanh
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    22
    Được cám ơn 105 lần trong 18 bài viết

    Default Đức Tin

    Có bao giờ bạn tự hỏi mình: "Tin" là gì chưa? "Tin" có phải là thừa nhận một điều gì đó đã được kiểm chứng, chứng minh rằng nó hiện hữu. Hay tin là sự chấp nhận điều mà ta không biết được rằng nó có hiên hữu hay không? "Tin" là khi mà ta không thể dùng lý trí và giác quan của mình để chứng minh một điều vượt quá trí tuệ của mình. Nếu là như vậy thì "Tin" là sự thất bại của lý trí và giác quan. Ngày nay khoa học phát triển mạnh mẽ, loài người chỉ tin vào những gì đang diễn ra trước mắt và đã được kiểm chứng. Nhưng những gì mà trí tuệ loài người chưa thể lý giải được liệu người ta có tin không? "Tin" không phải là nhìn nhận một điều không có, nhưng là nhìn nhận một điều có mà không thấy. Có những sự việc ngay thời điểm hiện tại trí tuệ con người chưa thể lý giải được người ta sẽ không tin. Nhưng khi trí tuệ loài người đạt đến giới hạn nhất định có thể lý giải những gì còn là nghi ngờ, là giả thuyết thì lúc đó sẽ là quá khờ khạo cho những ai không tin.Quả là ngốc nghếch khi thừa nhận một điều không có thực không nhìn thấy, nhưng nếu nghi ngờ và chối từ một điều có thực nhưng không nhìn thấy thì còn ngốc nghếch hơn gấp nhiều lần. Cái gì vốn đã có đã hiện hữu thì dù có tin hay không tin cũng không thể làm thay đỏi nó được.
    Đức tin của chúng ta cũng vậy, chúng ta đang tin vào một hiện hữu có thực nhưng lý trí và giác quan chúng ta không thể kiểm chứng được. Khoa học của nhân loại luôn khơi dậy tín tó mò và thường xuyên thay đổi. Nhưng chân lý thì chỉ có một. Tin vào Đức Kitô là tin vào sự sống là phó thác toàn vẹn và chấp nhận điều mà trí tuệ con người không thể giải được.
    thay đổi nội dung bởi: teresa_ngocthao, 12-11-2010 lúc 09:38 PM

  2. Có 5 người cám ơn teresa_ngocthao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com