Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sự biến đổi và gắn kết với Thiên Chúa

Threaded View

  1. #1
    dark's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 39
    Cám ơn
    185
    Được cám ơn 390 lần trong 54 bài viết

    Default Sự biến đổi và gắn kết với Thiên Chúa

    Sự biến đổi và gắn kết với Thiên Chúa

    ai cũng gắn kết với Thiên Chúa nhưng có 2 trường hợp
    • gắn kết mãi mãi trong vui sướng
    • gắn kết trong đau khổ
    Trong thế giới hôm nay chúng ta có thể nhận ra được nhiều sai lầm hay sự ngộ nhận và đức tin , có nhiều người sẽ tự nhận mình là Đấng được sai đến , mà giao giảng tin mừng đó là những người giả hình phá hoại Giáo Hội , khi lòng tin ta không bền vững ta sẽ bị tin và ngã ngục và phạm sai lầm. Ta phải bền vững đức tin truyền thống tin tưởng vào Chúa.

    Chúng ta phải tỉnh thức và sám hối. Chúng ta không biết giờ nào Chúa đến, nên chúng ta phải sẵn sàng. Hãy tỉnh thức để nhìn lại cuộc đời của mình.

    Chúng ta phải biết xây lại tinh thần chính mình để nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa nói với chúng ta.

    Ngày tận thế , ngày tận cùng của trái đất hay sự sống chết tận cùng của một con người là việc con người Chúng ta hoàn tất công việc của mỗi người , có người sẽ hân hoan vui sướng đón nhận , có người sẽ lo lắng và hôi hận với những gì mình làm.

    Chết trong Chúa là một niềm Hân Hoan

    Chúng ta vẫn cần ánh sáng của Người cần đến sự biến đổi của người,cần sự gắn kết với Thiên Chúa.

    Khi Chúa còn ở thế gian người cũng giống như ta : Người cũng biết buồn, biết vui , biết khóc và nỗi giận. Nhưng sau khi phục sinh Ngài vừa biến đổi vừa không biến đổi :
    • Chúa vẫn là Chúa
    • Người thay đổi Người không giống như xưa nữa , Người khác xưa rất nhiều khi các tông đồ không nhận ra người , chờ đến khi có giấu chỉ hay lúc Người bẻ bánh các tông đồ mới nhận ra người .
    • Người không còn phụ thuộc vào không gian thời gian. Ngài có mặt ở đâu nếu Ngài muốn , Ngài xuất hiện ở khắp nơi, và có khi người đang ở bên cạnh mỗi chúng ta.
    Chúng ta là những người theo Chúa, là những người kitô hữu không được dùng quyền năng của Thiên Chúa để làm lợi cho mình. Chúng ta phải phụ thuộc vào Người không phải bắt Người theo ý muốn của chúng ta .

    Chúa là Đấng có uy quyền , từ trong Ngài toát ra những uy quyền. Với Chúa GiêSu Ngài đã đi vào tâm hồn chúng ta. Biến đổi tâm hồn chúng ta. Biến đổi tâm hồn ta giống nên Chúa.

    Ngài vẫn biến đổi tâm hồn chúng ta cho đến khi ta phù hợp với Ngài , đó là sự thanh luyện trong luyện ngục.

    Lòng yêu mến của Thiên Chúa đôi với con Người
    Từ ngay còn người chúng ta cũng toát ra quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đi trong ta và tỏa sáng trong ta.

    Ta phải làm gì để được biến đổi :





    đầu tiên ta sẽ nói đến với những người không tin vào cuộc sống đời đời họ có những đặc tính sau :
    • - Những người chỉ biết bám vào thế gian này chỉ biết lợi ích của mình, họ không cảm nhận được niềm vui trong tâm linh của họ.
    • - Sống chết mặc bay , họ không quan tâm đến những người xung quanh , họ sợ người ta làm phiền họ , đụng trạm vào cuộc sống của họ.
    • - Sẵn sàng thủ tiêu khi có người de dọa quyền lợi của họ.
    Trong thời xưa Chúa Giêsu chính là người de dọa quyền lợi của người cầm quyền , những người đi theo Chúa ngày càng đông, việc đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều , nên họ muốn giết Ngài để tránh đi những hậu quả về sau , nếu Chúa không chết thì họ sẽ chết nên họ sẵn sàng hy sinh giết Chết Ngài . Mặc dù Ngài không có tội gì.


    Chính các tử đạo cũng vậy , các Ngài đã chết vì danh Chúa.

    Và Ngày nay cũng sẽ có người chết bị bắt bớ vì danh Chúa.

    "Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

    Những điều thấy nơi Chúa Giêusu và đây cũng là những điều kiện để ta gắn kết với Chúa Giêsu:

    - Tiếp nối sứ mạng yêu thương của Chúa Giêsu
    - Phải có cái nhìn , 1 tâ hồn thông cảm
    - Nhạy bén với nhu cầu của đồng loại

    Và ta đang sống trong ngày tận cùng của thế giời và đó chính là ngày hân hoan để Thiên Chúa biến đổi ta.


    Dựa vào những đặc điểm của những người đang sống niềm tin của đời sau ta đã sống như thế nào? Có cần điều chỉnh gì những không ?
    thay đổi nội dung bởi: dark, 15-11-2010 lúc 11:21 AM

  2. Có 3 người cám ơn dark vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com