Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh

  1. #1
    You Are Mine's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    25
    Được cám ơn 83 lần trong 10 bài viết

    Default Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh

    Hôm nay, Thiên Chúa Ngôi Hai tỏ mình ra được Giáo Hội mừng kính trọng thể trong Lễ Chúa Hiển Linh. Giờ đây, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại, chứ không chỉ riêng gì Ba Vua, hay cho mục đồng, hoặc là Dân Israel. Thế nhưng, con người chúng ta đã đáp lại cách tỏ mình của Chúa như thế nào? Xin được chia sẻ cùng mọi người đôi điều mà đánh động tôi trong bài phúc âm.

    Thiên Chúa, Ngài có nhiều cách để tỏ mình, rất nhiều cách, nhưng trong xã hội của ngày hôm nay, Thiên Chúa tỏ mình như thế nào? Ngài dùng ngôi sao lạ như xưa đã dẫn đường cho ba vua chăng? Hay nhờ lời các kì mục, luật sĩ trong dân Israel kể cho như đã từng với vua Hêrôđê? Sẽ không còn những hình thức tỏ mình này nữa, nhưng sự tỏ mình ra cho muôn dân hôm nay, được diễn tả qua một hình ảnh sống động và hấp dẫn, gần gũi và rất dễ cảm nhận, đó là Giáo Hội, và từng thành phần của Giáo Hội là chúng ta nơi tỏ bày sự hiện diện của Chính Thiên Chúa và khuôn mặt của Ngài khi chúng ta sống hiệp nhất yêu thương nhau. “Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

    Ngày hôm nay, còn rất nhiều người sống trong tăm tối, vẫn còn bị những thú vui trần thế, những vinh hoa, hưởng thụ và những dục vọng thấp hèn che mất con mắt tìm Chúa, bởi vậy, cho dù Chúa có tỏ mình ra thế nào, cách nào thì cũng làm sao có thể nhận biết ánh sáng “Ngôi sao dẫn đường” chứ? Vì thế họ lẫm lũ bước đi trong lầm lạc của bóng tối, của đêm đen không ánh sáng soi đường. Thế nhưng, họ vẫn có một niềm khao khát chân lý, khao khát sự thật và tìm về chân thận mỹ. Họ vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho mỗi người Công giáo chúng ta: “Vua dân Do Thái sinh ra hiện nay đang ở đâu?” (Mt 2,2) Và công việc của chúng ta là hãy trả lời cho họ đi, hãy trả lời Vua dân Do Thái là ai? Đang ở đâu? Đức Giêsu là ai? Ngài có phải là Vua Dân Do Thái không?

    Chắc chắn rằng, họ sẽ không xin chúng ta một câu trả lời của một vị Giêsu được đóng khung trong sách vở, được những nhà thần học lỗi lạc suốt hơn hai mươi thế kỉ viết tới, nhưng là một vị Giêsu, một vị Vua sống động của Tình yêu, của Nhân hậu và Tha thứ nơi cuộc sống của mỗi chúng ta. Không có con đường nào dẫn đưa họ đến với “Ngôi sao lạ” dẫn đưa người ta trở về hay khám phá ra Đức Kitô Giêsu ngoài con đường Tin mừng đã vạch sẵn, con đường yêu thương, con đường hy sinh và tha thứ cho nhau. Chính tình yêu là sức mạnh khiêm tốn nhất nhưng lại mãnh liệt nhất để đưa con người trở về với Nguồn Mạch Tình Yêu đích thực.

    “Trông thấy ngôi sao, họ vo cùng vui mừng” (Mt 2,11) – Thật vậy, khi thấy ngôi sao, họ mừng rỡ đến thế, thì thử hỏi xem, niềm vui và nỗi mừng rỡ ấy sẽ lớn bao nhiêu khi chính họ được trông thấy Đấng Emmanuel, Hài nhi Giêsu? Đây là lúc chúng ta nên tự vấn mình: Chúng ta đã làm gì khi ngày trọng đại của đời mình được đón nhận ánh sáng? Mình có cảm nhận được niềm vui của ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy không? Hay vì còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được niềm vui đó, cảm nhận được hồng ân bao la ấy? Còn giờ đây, niềm vui ấy, niềm vui được làm Kitô hữu có lơn lên trong con người mình không? Có là ánh sáng soi dẫn “vua phương đông” đi tìm Chúa? Hay đó chỉ là một ảo giác, một thứ cảm nhận, một niềm vui đang càng ngày càng lúc tan biến? Nếu không còn niềm vui, không còn cảm nhận được nó nữa, chính là lúc chúng ta đang để cho tăm tối ngự trị, xâm chiến tâm hồn, chúng ta đang xua đuổi thần khí ra khỏi tâm hồn vì tội lỗi, thì làm sao chúng ta là ánh sáng, là niềm vui cho những người xung quanh chúng ta chứ?
    Mỗi người Kitô hữu chúng ta đang được mời gọi để trở thành ánh sao sáng, trở thành dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa, để đưa dẫn anh chị em chưa nhận biết “Hài Nhi” về với Ngài, công việc này thực hiện bởi chính mỗi người chúng ta, gia đình, cộng đoàn chúng ta đang sống, để nơi đây, chính là ánh sáng tỏa chiếu của Đức Kitô cho họ. Và việc đó chỉ có thể thực hiện khi tất cả chúng ta cùng cộng tác, sống yêu thương và hiệp nhất với nhau trong Đấng Emmanuel mà thôi.

    Bài Tin mừng hôm nay cũng là một lời mời gọi chúng ta khởi đầu một cuộc sống mới, khởi đầu một hành trình bằng điều gì đó lạ lùng mới mẻ khiến cho mọi người chú ý đến nó như Ngôi sao thuở xưa đã là điểm chú ý cho các Vua Phương Đông. Sự lạ lùng này chính là lời mời gọi chúng ta từ bỏ nếp sống đã quen để dấn thân đi tìm một cái gì đó cao hơn, xa hơn, tốt đẹp hơn. Và trong hành trình từ bỏ này, chắc chắn cũng có khi con đường từ bỏ đó sẽ bằng phẳng và êm ái, nhưng có lúc co quanh khúc khuỷa, gồ ghề làm chúng ta chán nản… Và có lúc là ngôi sao sáng dẫn đường trên bầu trời, và có lúc vụt tắt mãi mãi… Nhưng nếu chúng ta không nản lòng mà cứ kiên trì bước đi trong ân sủng với niềm tin vào Ngôi sao sẽ xuất hiện, thì chúng ta cuối cùng sẽ gặp được Chúa. Đó chính là hành trình của người chưa có đức tin tìm đến với Chúa, và cũng là hành trình của chúng ta, hành trình của những kẻ đã tin rồi, nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi và mật thiết hơn.

    Lạy chúa, chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận, tạ ơn Ngài đã đoái thương “Tỏ mình” cho chúng con và chúng con đón nhận bằng đức tin. Đồng thời cũng là ngày chúng con lãnh nhận sứ mạng Chúa sai chúng con đi, trở thành ánh sao dẫn đường, thành nơi và phương thế để Thiên Chúa tiếp tục “ tỏ mình” cho muôn dân.

    You Are Mine
    thay đổi nội dung bởi: You Are Mine, 31-12-2010 lúc 09:19 AM Lý do: Thêm nguồn: Tác giả
    Chữ ký của You Are Mine
    An apology is a good way to have the last word !

  2. Có 3 người cám ơn You Are Mine vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com