Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: thánh lễ mùng 2 tết ở giáo xứ hưng văn

Hybrid View

  1. #1
    nguyennghia's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    2
    Được cám ơn 28 lần trong 7 bài viết

    Default thánh lễ mùng 2 tết ở giáo xứ hưng văn

    Chắc hẳn trên đời ai cũng có ông bà, cha mẹ, người đă sinh ra ta và hi sinh một đời để dưỡng dục ta nên người. Vì vậy chúng ta cũng phải có bổn phận đáp đền công ơn sinh thành.

    Hằng năm, nhân dịp đầu năm mới, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã chọn ngày Mùng 2 tết là ngày kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Với ước nguyện là nhắc nhở chúng ta và những thế hệ sau này phải biết chữ “Hiếu”, có cha mẹ thì mới có ta. Cũng như mười điều răn Đức Chúa Trời, có điều răn thứ 4 là: “Hãy thảo kính ông cha mẹ”; Cho ta biết rằng việc kính nhớ ông bà cha mẹ là rất quan trọng và là trách nhiệm của mỗi con người.

    Và như thế, hằng năm tại nghĩa trang An Thới(Giáo Xứ Hưng Văn) đã diễn ra một lễ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, với rất nhiều giáo dân tham dự dù khoẻ mạnh hay già yếu, với một lòng tham dự Thánh lễ sốt sắng cùng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ cón sống hay đã qua đời.



    Dưới chân Thánh Giá tại nghĩa trang, Cha sở Gioan Trần Văn Trong, cùng với Cha phó Phanxicô Nguyễn Trường Hải Đăng và thầy đã dâng một buổi lễ tạ ơn.





    Rất nhiều giáo dân tham dự Thánh lễ trang nghiêm và đầy cảm xúc.










    Mùng 2 tết. Thánh lễ đã được diễn ra, với ngày hôm ấy ngày mà mọi người Công giáo đáp trả công ơn cha mẹ mà cùng qua đó khuyên dạy chính chúng ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ nay vẫn còn sống, đừng bao giờ để họ buồn. Và hãy luôn nhớ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ sớm đựơc hưỏng phúc cùng Đức mẹ trên nứơc thiên đàng.

    thực hiện; ngọc khánh
    vì sự cố bài hơi trể, mong mọi người thông cảm!
    thay đổi nội dung bởi: nguyennghia, 14-02-2011 lúc 11:08 AM

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com