Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Biết mình hạnh phúc

Hybrid View

  1. #1
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default Biết mình hạnh phúc

    Biết mình hạnh phúc Nếu mỗi sớm mai khi bạn thức giấc, bạn thấy mình còn khỏe mạnh, minh mẫn…thì hãy tin bạn đã hạnh phúc hơn triệu người khác.


    Có những con người sống chung hành tinh với bạn nhưng không được may mắn vì sự khắc nghiệt của tự nhiên, những căn bệnh, những đợt ốm…tất cả có thể khiến họ không thể thức giấc như bạn.

    Nếu bạn chưa từng trải qua những đợt chiến tranh, những nạn đói, nạn diệt chủng, chưa từng bị tra tấn, đày đọa…thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người khác. Họ là những người đã và đang tham gia những cuộc chiến. họ cũng có thể là những cô bé, cậu bé như bạn nhưng họ không có sư bình yên mà bạn đang có.

    Nếu mỗi ngày bạn đều có thức ăn để ăn, để duy trì sự sống thì đừng phung phí bất kì hạt gạo, hạt muối nào…Bởi quanh bạn còn hàng triệu người đang chết đói, chết khát. Cũng đừng vùng vằng chê món ăn mẹ nấu vì mẹ bạn không chỉ nấu bằng những nguyên liệu mà còn nấu bằng cả tình thương, sự lo lắng giành cho bạn.

    Nếu trong túi bạn có những tấm thẻ ATM, những đồng tiền mệnh giá lớn hay chỉ là vài ba đồng tiền lẻ thì ít nhất bạn cũng nằm trong 8% no đủ của thế giới. Chí ít bạn cũng có quyền đối với những đồng tiền ấy. Bạn hạnh phúc hơn hàng trăm nghìn người khác, những người mà ngay một đồng, một xu cũng không có.

    Và khi đọc được những dòng chữ này thì
    Bạn cũng đã hạnh phúc lắm lắm vì bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ trên thế giới.

    Bạn có máy tính, có internet để kết nối, để làm bạn, để khai thác thông tin. Hơn hẳn nhiều người khác về vật chất, tinh thần…

    Danh sách mình vẫn để ngỏ, liệu bạn có thể giúp mình điền thêm không?
    An Sha
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  2. Có 8 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com