Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: phút cầu nguyện 8.4.2011

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Lightbulb phút cầu nguyện 8.4.2011

    PHÚT CẦU NGUYỆN

    Kính thưa quý vị và các bạn thân mến

    Bức tranh Ba Cây Thập Giá là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm, người thưởng lãm sẽ bị thu hút ngay bởi cây Thập giá của Đức Kitô được đặt ngay hình ảnh trung tâm của tác phẩm giữa hai cây Thập giá của hai tên trộm cướp, như muốn diễn tả rằng: Không một người nào mà vô tội đưa đến cái chết đau thương và ô nhục của Đức Kitô

    Danh họa đã mô tả dưới chân Thập Giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét. Tự nhận mình cũng là một trong những kẻ đã đóng đinh Chúa Giêsu nên danh họa cũng cho gương mặt của mình xuất hiện giữa cái đám đông đằng đằng sát khí đó. Thông điệp mà tác phẩm muốn nhắn nhủ với chúng ta là: Không một ai là vô tội trước cái chết của Con Thiên Chúa

    Khi nghe và suy niệm Bài Thương Khó trong ngày Lễ Lá, của thứ sáu Tuần Thánh, chúng ta thấy bóng dáng mình trong những nhân vật đã tham dự vào cuộc tử hình người phạm nhân vô tội này

    Như Giuđa bán Chúa bằng một cái hôn, nhiều khi chúng ta cũng nhân danh những việc đạo đức để tư lợi cho mình, hoặc vì đồng tiền sẵn sàng làm những việc trái khuấy với lương tâm của một người Kitô hữu

    Chúng ta cũng là Phêrô nhiệt thành, hăng say với Chúa là thế, nhưng lại mỏng giòn yếu đuối chối bỏ Chúa khi gặp những bất lợi, những mất mát trong việc thừa nhận niềm tin của chúng ta vào Ngài

    Như các môn đệ say ngủ không thể thức cùng Chúa và để mình Ngài với nỗi đau khổ và cô đơn trong những giây phút kề cận cuộc tử nạn, chúng ta cũng say ngủ trên những thú vui hưởng lạc trong cuộc sống của mình, mà bỏ quên Chúa Giêsu trong những phận người bơ vơ khốn khó đang hiện diện xung quanh chúng ta

    Chúng ta cũng lớn tiếng vu khống, chế nhạo Chúa Giêsu như dân chúng ngày xưa, khi chúng ta đặt điều nói xấu, dè bỉu khinh chê những người anh em chung sống với mình

    Giống như quân dữ bắt Chúa Giêsu vác Thập giá nặng nề, trong khi Ngài không còn đủ sức sau một trận roi đòn, chúng ta cũng chất Thánh giá trên vai anh em của mình bằng thái độ sống vô trách nhiệm trong bổn phận hàng ngày, trong khi họ đã quá mỏi mệt vì những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống

    Chúng ta cũng không khác gì các quan tòa xử án bất công cho Chúa Giêsu, khi chúng ta vì quá muốn bảo vệ địa vị chức vụ hiện có của mình mà làm ngơ không dám ra tay cứu giúp hay lên tiếng bênh vực những người cô thân cô thế đang chịu những áp bức bất công của xã hội

    Chúng ta cũng dùng roi quất vào thân thể của Đức Kitô, dùng đinh nhọn đóng vào tay chân của Ngài, khi có những hành động xúc phạm thô bạo đến thân xác của người anh em, khi chà đạp trên nhân phẩm của họ bằng những bóc lột và đối xử bất công

    Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả những đối xử bạc bẽo vô tình của nhân loại mà không oán trách kêu than, trái lại Người đã đón nhận khổ đau với một tình yêu rất sâu đậm: Yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, chính tình yêu này đã biến khổ đau của Người nên nguồn ơn cứu rỗi

    Thư Do Thái viết: "Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người" (Dt 5, 8-9)

    Lạy Chúa! Không một ai trong chúng con là vô tội trước cái chết vô cùng đau thương và nhục nhã của Chúa mà chúng con tưởng niệm trong mùa chay này. Xin cho chúng con luôn ý thức điều ấy để trong cuộc sống chúng con biew6t1 lánh xa tội lỗi và quay về đường ngay nẻo chính, để cuộc sống của chúng con là hương hoa dâng cho Chúa chứ không phải là đinh nhọn, mão gai đưa đến cái chết của Ngài trên đồi Canvê hôm nào Amen


    Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com