“ Con hãy cầu nguyện và can đảm chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa. Chọn Chúa là chọn đúng thánh ý Chúa, công việc của Chúa chỉ đơn thuần là công việc, mà công việc nào chẳng là công việc của Chúa….để con hiểu bất cứ việc gì làm với mục đích làm vinh danh Chúa đều tốt nhưng trên hết là thánh ý Chúa, Giê Su làm việc chỉ chọn theo ý Chúa Cha……” ( trích từ buổi nói chuyện với 1 người “Bố”)
Bạn sống….. Bạn có biết chăng: sống là chọn, chọn thì phải từ bỏ, từ bỏ để mà phát triển?
Sống Là Chọn
Con nít lớn lên, phải chọn đi học hay ở nhà chơi. Sinh viên phải chọn luật khoa hay phân khoa nào khác. Tốt nghiệp rồi, đi tu hay ở đời, phải chọn một.
Chọn thì phải từ bỏ
Từ Biên Hòa về Thành Phố Hồ Chí Minh, chọn xa lộ thì phải bỏ đường Thủ Đức. Hai cái cà vạt, tôi đeo cái này thì phải bỏ cái kia. Giờ này chọn ôn thi, thì phải bỏ bóng bàn.
Từ bỏ để mà phát triển
Cho đi là nhận lấy. Quên mình là gặp lại bản thân. Liều sinh mạng là được sự sống. Phát triển là nhu cầu của mọi sự sống. Sự sống mà ngưng phát triển là bắt đầu suy giảm và đi đến chỗ mai một. Sự sống siêu nhiên của người Kito hữu ở trần gian cũng không ngoài định luật đó.
(Tình cờ đọc được ở đâu đó, xin chia sẻ với mọi người.) Trên trần gian này, mỗi người chúng ta có 3 người bạn: - Của cải vật chất, tiền tài, danh vọng……làm ta phát triển. - Cha mẹ, anh chị em, bạn bè….ở bên nâng đỡ ta. - Những việc lành phúc đức sẽ giúp ta sinh ơn ích. Khi chết đi: - Của cải vật chát, tiền tài danh vọng…. ta không thể mang theo. - Cha mẹ, anh chi em, bạn bè…..chỉ đưa ta đến phần mộ và ra về, không thể theo ta mãi. - Những việc lành phúc đức sẽ giúp ta đến trước tòa phán xét của Thiên Chúa. (st)
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con. Biết Chúa để con yêu Chúa và biết con để con yêu người