Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Gx. Hạnh Thông Tây,Gò Vấp Giáo Lý Viên Thăm Trại Trẻ Mồ Côi Thị Nghè

Threaded View

  1. #1
    [Phero] Hậu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 97
    Cám ơn
    30
    Được cám ơn 285 lần trong 78 bài viết

    Thumbs up Gx. Hạnh Thông Tây,Gò Vấp Giáo Lý Viên Thăm Trại Trẻ Mồ Côi Thị Nghè

    Thảo vy
    T3, 26-4-2011

    WGPSG -- Vào ngày 24 tháng 4 năm 2011, Lễ Chúa Phục Sinh, chúng tôi - đoàn Giáo Lý Viên Nhà thờ Hạnh Thông Tây thuộc giáo hạt Gò Vấp - đã có dịp đến thăm Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Thị Nghè và có những giờ phút vui chơi thư giãn tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
    Cả đoàn hơn 60 người, có cha phó Đaminh Nguyễn Văn Ngọc và xơ Maria Phạm Thị Hiền cùng đi.
    Thật bất ngờ khi chúng tôi vừa đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Thị Nghè thì một số em chạy ào ra chào đón chúng tôi, hồn nhiên cười nói và ôm lấy chúng tôi.
    Xơ Hơn - Giám đốc Trung tâm - cho biết: Trung tâm tiếp nhận các trẻ mồ côi khuyết tật, đặc biệt các trẻ bị chứng bại não. Hiện có 345 em ở nội trú, 65% mắc bệnh bại não và hơn 200 em bán trú. Quý xơ cùng hơn 200 nhân viên, không những cho các em một nơi nương tựa trong mái ấm tình thương, mà còn tổ chức trường lớp để dạy cho các em biết đọc, biết viết. Xơ tâm sự: “Các em rất thiếu tình thương gia đình và các xơ chính là điểm tựa, là người thân của các em.”


    Chúng tôi được Xơ Hơn dẫn đi tham quan Trung tâm và chỉ cho chúng tôi thấy các phòng chức năng như phòng cho trẻ sơ sinh, nhà ăn, phòng phục hồi 1, phòng phục hồi 2,… Ngày hôm nay còn có rất nhiều tình nguyện viên, học sinh, sinh viên đến để phụ các bảo mẫu chăm sóc các em.
    Chúng tôi chạnh lòng khi thấy bước chân các em chào đón chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình như có lỗi vì chưa làm được gì cho các em. Chúng tôi e dè bối rối trước các em vì không biết cách gần gũi, chia sẻ với các em. Chúng tôi cảm thấy áy náy vì nhận ra mình quá may mắn đầy đủ, còn các em thì quá bất hạnh, thiếu thốn mọi bề.
    Nhưng rồi chỉ một lát sau, chúng tôi tiến tới nắm lấy tay các em, ôm các em, rủ các em chụp hình kỷ niệm. Có bạn cầm bình sữa cho các em bú, có bạn đút cơm, đút bún cho các em. Có bạn thích thú chơi với các em và nhất quyết làm cho các em cười. Có bạn phụ giúp các chị bảo mẫu thay quần, thay tã cho các em.
    Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh. Chúng tôi tạm biệt các em và lên đường đi đến điểm dừng chân tiếp theo: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
    Sau giờ nghỉ ngơi, ăn trưa, 6 đội chơi đã được thành lập và bắt đầu cuộc chơi.
    Hàng loạt các trò chơi đu dây, thi lấy bong bóng, thi đổ nước đầy bình, kéo co, nhảy dây tập thể, cướp cờ,… thật sôi nổi và hào hứng. Các thành viên chơi hết mình. Các đội chơi hết sức. Nhiệt huyết là đây! Sức trẻ là đây!
    Chiều đến, chúng tôi ra về với tâm trạng lẫn lộn cảm xúc: một đàng thấy tiếc nuối khi cuộc chơi kết thúc, một đàng thấy vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ cho các trẻ thiếu may mắn. Nhưng dấu ấn sâu đậm nhất là chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm lòng vàng, những sự hy sinh quên mình của quý xơ, quý thầy, các bảo mẫu và vô vàn tình nguyện viên vẫn ngày đêm yêu thương chăm sóc các em.
    Cảm ơn những tấm lòng biết hướng đến những số phận kém may mắn hơn mình. Cảm ơn cha sở Clêmêntê Lê Minh Trung đã tạo điều kiện cho Giáo Lý viên chúng tôi được một cuộc dã ngoại ý nghĩa, một thời gian vui vẻ, một dịp để gắn bó học hỏi nhau, một kỷ niệm đẹp trong Mùa Phục sinh.
    Một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại nơi đây, sẽ cố gắng mang tới những niềm vui, sự chia sẻ nho nhỏ cho các em. Mừng Chúa Phục Sinh! Alleluia! Alleluia!


















    Chữ ký của [Phero] Hậu
    Chúa Phán : Ta Là Đường Là Sự Thật Và Là Sự Sống Ai Tin Ta Sẽ Được Sống Muôn Đời...!
    Ước chi lời Đức KiTo ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú ,anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan(Cl 3,16):25:

    http://www.youtube.com/watch?v=18XOR90gdrA [ CLick ]:NhacSi::NhacSi::NhacSi:




  2. Có 3 người cám ơn [Phero] Hậu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com