Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CHIẾC BÁNH NHỎ CỦA EM BÉ.

Threaded View

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default CHIẾC BÁNH NHỎ CỦA EM BÉ.

    Thứ sáu tuần II sau Phục Sinh


    CHIẾC BÁNH NHỎ CỦA EM BÉ.


    Ga 6, 1- 15

    Chúa là vua Thiên Sai.Chúa Giêsu sang bờ bên kia biển hồ. Có đông đảo dân chúng theo Người. Dù có những người chống đối Chúa, nhưng cũng có đông đảo người theo Chúa, Chúa lên đường đi tìm về, qui tụ về.
    Người môn đệ theo Chúa để đến với những người đang khao khát Chúa, mặc dù những người chống đối, họ theo để phá rối, cản trở người môn đệ trên đường sứ vụ, nhưng số người theo Chúa một ngày thêm đông. Đừng vì một số ít người chống đối mà đã nản lòng bỏ cuộc.
    Câu 1-4: Ngày nay đoàn dân đông đảo theo ai, họ đang lạc hướng, đi theo bất cứ ai, chạy theo thời đại, tìm người lãnh đạo thế gian. Người mục tử qui tụ lại đoàn dân đang lạc hướng. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cùng Chúa qui tụ lại chăm lo cho đoàn chiên, người môn đệ dẫn đường cho họ tìm đến nguồn mạch sự sống. Không phải dẫn đường cho họ tìm lương thực của cải vật chất, tìm lợi lộc vinh quang thế gian, hay tìm các thú vui, nhưng là tìm nguồn lương thực sự sống.
    Câu 5- 7: Chúa ngước mắt lên nhìn đoàn dân, họ đông quá, Chúa bỗng thấy thương họ, họ bỏ lại tất cả để đến với Chúa, lòng Chúa xót xa rung động, họ nghèo khổ, họ theo Chúa mà chẳng đem theo gì, họ đang đói, dù chẳng có ai nói lên điều đó nhưng Chúa biết.
    Chúa thử lòng Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.” Chúa thử lòng người môn đệ. Bao nhiêu lần Chúa thử tôi, Chúa muốn tôi làm những việc tôi không thể làm được, Chúa thử nhiều cách, dù có hết khả năng hết sức lực hết tài sản tôi cũng không thực hiện được một chút, người môn đệ bất lực với sức của con người. Chúa biết vậy mà vẫn thử.
    Câu 7 Philipphê thưa với Chúa sự bất lực của mình. Mình cầu nguyện và thưa với Chúa khả năng không thể của mình, nhiều lần mình làm ngơ, mình bỏ chạy, vì sự thử thách của Chúa quá lớn. Chúa biết rõ tình trạng giới hạn của mình mà Chúa vẫn muốn mình thực hiện.
    Câu 9 Philipphê bất lực, chẳng ai có gì cả, dân chúng nghèo, các môn đệ cũng nghèo, nghèo đến nỗi chỉ có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, lại của một em bé, người lớn không có mà em bé lại có, các môn đệ cũng không có.
    Chúa sử dụng sự nhỏ bé của tôi, hiến dâng trọn vẹn, trao cả cho Chúa, không giữ lại chút nào cho mình. Phó thác đời mình cho Chúa, nộp cả cho Chúa, cho Hội Thánh để nuôi đoàn dân. Chúa cần 5 chiếc bánh nhỏ, Chúa không cần 200 đồng bạc của Philipphê.
    Chúa cầm lấy tạ ơn, tạ ơn sự trao tặng nhỏ bé trọn vẹn của em bé, tạ ơn thành phẩm của con người, tạ ơn Cha đã ban lương thực cho con người, Chúa cầm lấy sự dâng hiến trọn vẹn của tôi, cầm lấy 1g cầu nguyện, một sự hy sinh, một câu kinh tiếng hát, một chút trao tặng, một cái bánh yêu thương, một cử chỉ ân cần giúp đỡ.
    Chúa cầm lấy tấm lòng đơn sơ của tôi, tiệc thiên sai Chúa dọn nhờ vào sự đóng góp nhỏ bé của tôi. Chúa vẫn chờ tôi để dọn tiệc, tôi còn chần chờ gì nữa mà không góp hết cho Chúa.
    Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu. Sự đóng góp của mình nhỏ bé quá, ít oi quá.
    Chúa không chê, các môn đệ phải tin, mình phải tin, tin và phó thác. Chúa bẻ bánh ra phân phát, các môn đệ cứ phân phát mãi mà không hết. Chúa bẻ chính mình ra, bẻ cuộc đời của Chúa ra để phân phát, người môn đệ cũng bẻ chính mình ra, bẻ đời mình ra, dâng hiến đời mình cho chồng, cho vợ, cho con, cho giáo xứ, cho Hội Thánh, cho mọi người chung quanh.
    Câu 12… Mọi người no nê, sung mãn, dư thừa : - Rượu ngon Chúa ban tràn trề; - Người phụ nữ Samari tìm được nguồn nước mạch sự sống tuôn tràn.
    Lương thực dư thừa, Chúa thu nhặt lại, không để rơi rớt, không để phí phạm, đó là tấm lòng, Chúa quí trọng.
    Từng sự đóng góp nhỏ bé của mình Chúa trân trọng, gìn giữ, Chúa tính hết, một lời cầu nguyện đơn sơ, một câu nói an ủi, một sự tha thứ, một chút cố gắng kềm chế, hay là một ly nước lã Chúa cũng tính, cũng thu lượm lại hết, không bỏ sót một vụn bánh nào.
    Câu 15… Khi họ cần Chúa, tìm Chúa vì đau ốm bệnh tật đói khát, vì khao khát nghe Lời Chúa, Chúa ở lại với họ, dạy dỗ họ, nuôi dưỡng họ cả tâm hồn lẫn thể xác.
    Khi họ đã no thỏa, họ chưa kịp cám ơn, chưa kịp tôn vinh Chúa thì Chúa lánh mặt đi.
    Người môn đệ theo Chúa cũng khiêm tốn, biết lánh đi những cám dỗ vinh quang của thế gian, khi làm xong việc được trao phó thì đừng ở lại trong vinh quang thế gian, nó sẽ níu kéo giữ chân mình lại, hãy xuống thuyền tiếp tục ra khơi.
    Còn rất nhiều chiên không người chăn dắt, còn bao nhiêu anh em bệnh tật, đói khát phần tâm linh chưa có ai giúp họ, người môn đệ không được dừng lại trong vinh quang thế gian, nhưng tiếp tục lên thuyền đến nhiều nơi khác đang cần mình.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com