Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ơn gọi: Mầu nhiệm của tình yêu

Threaded View

  1. #1
    bekinhcan0612's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Bằng Sông Cửu Long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 549
    Cám ơn
    3,104
    Được cám ơn 3,032 lần trong 522 bài viết

    Default Ơn gọi: Mầu nhiệm của tình yêu

    ON GỌI: MẦU NHIỆM CỦA TÌNH YÊU.

    Vâng, Thiên Chúa mời gọi mỗi người thực hiện một kế hoạch đã được Chúa xếp đặt sẵn. Mỗi người đều có chổ của mình trong chương trình của Thiên Chúa. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi những lời mời gọi. Cuộc sống của chúng ta được dệt nên bởi những lời mời gọi và những lời đáp trả. Có rất nhiều ơn gọi trong cuộc sống của mỗi người: Ơn gọi sống Kitô hữu, ơn gọi đi tu làm linh mục, ơn gọi sống độc thân, ơn gọi truyền giáo…… mọi người đều có chổ đứng của mình trong chương trình của Thiên Chúa. Vì con người được tự do đáp trả, nên Thiên Chúa đã biểu lộ thánh ý Ngài cách trực tiếp hoặc gián tiếp và mời gọi họ cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch đầu tiên là lời mời gọi trong hồng ân làm người.



    1/ Ơn Gọi Làm Người.

    Thiên chúa đã cho chúng ta hiện hữu, và còn hơn thế nữa, Ngài cho chúng ta trở thành một con người có hồn xác, và cao trọng hơn chính là giống hình ảnh Ngài. Một con người chứ không phải một vật vô tri, vô giác như : hoa lá, cỏ cây, hòn đá…
    Ơn riêng sâu sắc đó được thể hiện rõ nét qua thánh vịnh 139 :

    “ Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo
    Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con
    Tạ ơn chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
    Công trình Ngài xiết bao kì diệu !
    Hồn con đây biết rõ mười mươi.
    Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì,
    Khi con được hình thành trong nơi bí ẩn,
    Khi được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
    Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy,
    Mỗi ngày đời dành sẵn cho con
    Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài
    Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. (tv 139).



    2/ Ơn Gọi Là Một Ki Tô Hữu.

    Thật vậy, đời sống Kitô hữu là một ơn gọi, vì đó là cuộc sống trong Thần Khí vì Thần Khí là một vũ trụ mới, vì Ngài liên kết với tâm trí chúng ta. (Rm 8, 16) để chúng ta nghe Lời Cha và thúc đẩy đáp trả với tình con thảo. Ơn gọi Kitô hữu là ơn gọi căn bản và quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta. Thánh Augustino đã coi ơn gọi Kitô hữu là một ơn gọi để nên Thánh. Có bao giờ bạn tạ ơn Chúa vì đã cho mình được sinh ra trong gia đình công giáo với những truyền thống, tấm gương đạo đức mà cha ông để lại ? Trong những truyền thống công giáo đó, chúng ta được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy ngay từ bé, trở thành thành viên của Giáo Hội, là một Kitô hữu, thuộc về Đức KiTô, được tham dự vào đời sống thần linh của Ngài.



    3/ Ơn Gọi Làm Linh Mục.

    Cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ rất đẹp khi chúng ta biết lắng nghe và đáp trả một cách trọn vẹn. Thế nhưng, ma quỉ không ngừng lợi dụng, can thiệp vào cuộc sống của mỗi người chúng ta, khiến chúng ta có những lựa chọn sai trái làm xáo trộn chương trình của Thiên Chúa, làm hư đi hạnh phúc của mình. Vậy ý nghĩa và bản chất của ơn gọi Linh Mục là gì đây?
    Thưa ! đó là ơn Chúa gọi một số người qua bí tích Truyền Chức Thánh đã được lãnh nhận qua Giáo Hội để họ phục vụ dân Chúa. Nhờ thuộc về Chúa Ki Tô, ta có quyền hành động và nhân danh Ngài. Ngoài ra, ơn kêu gọi là lời Thiên Chúa mời gọi mỗi người vào một bậc sống nào đó. Nhưng thường, ơn kêu gọi được hiểu là tiếng Chúa mời gọi một số người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì hay hàng giáo sĩ. Nhờ vào những đặc điểm này mà ta nhận biết mình có ơn gọi hay không?
    -Có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ chúa.
    - Có đủ điều kiện của Hội Thánh qui định, và được những người có trách nhiệm tuyển chọn.
    - Là người muốn dâng mình cho Chúa, ta phải biết siêng năng cầu nguyện, phải suy nghĩ và xin người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa.
    Thật vậy, ơn gọi là một mầu nhiệm mà chúng ta không sao hiểu thấu. Chúa chọn những kẻ Ngài muốn, những kẻ bé mọn nhất. Chúa mời gọi chúng ta một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian. Tiếng gọi đó không rõ ràng trong thời gian đầu nhưng với thời gian , tiếng gọi đó dần dần được thể hiện một cách rõ ràng . Như thế, cuộc hành trình này không đơn giản và dễ dàng chút nào, có người đi nhưng không tìm, có người tìm nhưng không gặp, có người gặp rồi nhưng không theo, có người theo nhưng không lưu lại. Vậy mỗi người chúng ta đừng nghĩ ơn gọi là một việc đơn giản. Ơn gọi là một cuôc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Ân sủng của Thiên Chúa và tự do của con người không đối nghịch nhau. Bên cạnh đó, ơn sủng tác động và nâng đỡ tự do của con người và giải thoát nó khỏi nô lệ tội lỗi. Song song đó, ơn gọi cũng có những khủng hoảng của nó : do của cải vật chất, do ý nghĩ sai lạc về Thiên Chúa, do ý tưởng sai lạc về con người, do ý tưởng sai lạc về ơn gọi …



    4/ Thiên Chúa Mời Gọi Chúng Ta Hãy Nên Thánh Trong Các Bậc Sống Khác Nhau.

    Nên thánh không có gì khác hơn là chúng ta hãy sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi đó được chúng ta sống và thể hiện cách khác nhau tùy vào khả năng của mỗi người. Mỗi người tùy theo ý hướng, khả năng hoàn cảnh mà chọn cho mình một bậc sống thích hợp để sống, nên thánh và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội và giáo hội.
    Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nhận được những lời mời gọi yêu thương của Chúa như những ân ban, đổ đầy trên cuộc đời chúng ta. Đặc biệt trong Mùa Chay này, xin cho chúng ta biết quãng đại đáp trả những lời mời gọi đó một cách sốt sắng, triệt để với tất cả bầu nhiệt huyết của mỗi thành viên trong công đoàn dân Chúa.

    Giuse Nguyễn Phạm Quốc Khánh.
    Chữ ký của bekinhcan0612
    Xin cho con biết đón nhận cuộc sống này với bao điều không vừa ý !!

  2. Có 4 người cám ơn bekinhcan0612 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com