|
20.000 bạn trẻ Croatia nhiệt liệt đón chào ĐGH Bênêđíctô XVI
Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP TTCG (ZAGREB, Croatia,5-6-2011, Journal de Québec, Lajla Veselica) – Hơn 20.000 bạn trẻ Croatia đã nhiệt liệt đón chào ĐGH Bênêđictô XVI tại Quảng trường trung tâm Zagreb hôm thứ bảy 4-6. ĐGH đã chia sẻ với các bạn trẻ kinh nguyện, suy tư, ca hát và trao đổi trong vòng 1 tiếng 30 phút.
Theo nguồn tin từ cảnh sát, có khoảng 25.000 bạn trẻ Croatia đã chờ đợi trong nhiều giờ liền để đón đoàn xe hộ tống ĐGH, mặc cho mưa giông trút xuống thủ đô.
ĐTC bước lên lễ đài và đưa tay vẫy chào đám đông đang hô to “Thưa ĐTC, chúng con yêu mến ngài” và đang phất những băng rôn màu vàng và trắng, là màu cờ của Toà Thánh Vatican.
Nhiều bạn trẻ mặc những chiếc áo thun ngắn tay có in dòng chữ “Cùng nhau trong Đức Kitô” trước ngực và sau lưng, giống như những chiếc áo thun thể thao có in chữ “Benedikt” và số 16.
Một số người mang trang phục truyền thống đứng gần chỗ của ĐGH trên lễ đài có mái vòm được thiết kế giống hình một con chim bồ câu.
Ngỏ lời trước đám đông, một thanh niên và một thiếu nữ đã nói đến chặng đường thiêng liêng của mình, lúc đầu một người có ý định làm linh mục, và người kia sống đời tận hiến, nhưng sau cùng, họ đã quyết định lập gia đình.
Sau đó, ĐGH bắt đầu hướng dẫn giờ cầu nguyện được mọi người sốt sắng hiệp thông. Có những lúc tất cả mọi người đều thinh lặng thật lâu. Sự thing lặng mang nhiều ý nghĩa.
90% Công giáo
Nhiều người cho rằng chuyến viếng thăm của ĐTC tại Croatia có một tầm quan trọng đặc biệt, vì quốc gia này có gần 90% là người Công giáo, và các nhà thờ luôn chật ních người tham dự Thánh lễ.
ĐGH “mang đến cho cuộc đời tôi một động lực. Ngài là một mẫu gương cho cuộc sống của tôi”, Ivanko Skejic, 24 tuổi, nói với AFP.
Ivanko Skejic lo sợ cho quốc gia Croatia của mình có thể “bị mất hút trong Cộng đồng chung châu Âu” - theo dự tính là sẽ gia nhập vào giữa năm 2013 - và có nguy cơ “đánh mất căn tính quốc gia”.
Nhiều người Công giáo Croatia cho rằng châu Âu quá tục hoá, và hiện nay, họ cũng lo sợ như thế khi đất nước của họ sắp kết thúc những cuộc thương lượng vào cuối tháng 6 này để gia nhập Cộng đồng chung châu Âu.
Trên lễ đài, các ca đoàn ngừng hát đế bắt đầu cử hành lễ nghi tôn giáo.
“Chúng ta cần phải có thêm đức tin”
Ivan và Dario là hai sinh viên tại Mostar, trong số 6.000 bạn trẻ đến từ Bosnia, đến Zagreb để gặp ĐGH.
“Tôi hy vọng rằng ĐGH sẽ biến đổi quốc gia này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta cần tăng cường đức tin”, Ivan, 20 tuổi, cắt nghĩa.
Đặc biệt có hai bạn Robert Serdar và Marina Blazevic đến từ Linz, Áo, để được gặp ĐGH.
“ĐGH là một con người tuyệt vời. Chúng tôi từ Áo đến đây để được gặp ngài”, Marina tâm sự.
Nghi lễ sắp đến hồi kết thúc và đám đông vẫy những tấm biểu ngữ, nhiệt liệt vỗ tay và cùng nhau ca hát. Mọi người đều cảm thấy ĐTC thật sự cảm động trước bầu khí hết sức tự phát này.
ĐTC sắp rời Quảng trường, và đám đông lại bắt đầu hô to “Thưa ĐTC, chúng con yêu mến ngài” và xướng câu “Alleluia”.
Các bài ca và các bản thánh ca vẫn âm vang thật lâu trên các đường phố Zagreb.
G.B. Lưu Văn Lộc
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|