Người Công Giáo chúng ta, hẳn là ai cũng biết: Mẹ Thiên Chúa là một danh hiệu của Đức Mẹ Maria, và Con Thiên Chúa là một danh xưng của Chúa Giêsu. Đó là các danh hiệu thánh, danh hiệu đến từ Thiên Chúa. Và chắc chắn một điều không thể sai được: Mẹ Maria và Chúa Giêsu là hai Mẹ Con! Thế nhưng, nếu xét quan hệ trong ngôn ngữ tiếng Việt thì Mẹ Thiên Chúa chẳng phải là bà nội của Con Thiên Chúa sao? Mẹ của cha thì là bà nội của con cha, đó là điều mà ai cũng biết. Vậy vấn đề ngôn ngữ này là thế nào đây? Đã hẳn, người Công Giáo chúng ta ai cũng biết các danh hiệu ấy chỉ về ai, nhưng vả như những tài liệu dùng các danh hiệu ấy kế cạnh nhau được những người không Công Giáo đọc thì họ sẽ nghĩ thế nào đây? Ví dụ: “Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, và Mẹ Thiên Chúa là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc”, người ta sẽ nghĩ gì về hai danh hiệu “Con Thiên Chúa” và “Mẹ Thiên Chúa” trong câu văn này? Mẹ Thiên Chúa và Con Thiên Chúa đều là những danh hiệu thánh đến từ Thiên Chúa, vì thế nên đó là những danh hiệu thật và đúng mà không thể có chút lầm lẫn nào được. Vấn đề giờ đây không phải là giải thích quan hệ trong hai danh hiệu ấy, nhưng phải sử dụng những danh hiệu như thế nào cho khỏi có bất hợp lý. Thiết nghĩ, chúng ta nên quy ước thế này: trong một tài liệu nói về Đức Mẹ Maria, chúng ta sử dụng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa cho Đức Mẹ, và khi nói về Chúa Giêsu thì không sử dụng danh Con Thiên Chúa mà gọi là Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa Ngôi Hai hay một danh xưng nào đó cho hợp văn cảnh. Còn trong tài liệu về Chúa Giêsu thì gọi Người là Con Thiên Chúa, nhưng không sử dụng danh hiệu Mẹ Thiên Chúa cho Đức Mẹ, mà nên chọn một danh hiệu nào đó cũng có ý nghĩa và nội dung tương tự ngoài danh Mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta không thể loại bỏ hai danh hiệu Mẹ Thiên Chúa và Con Thiên Chúa khỏi những bài viết được, nhưng nên sử dụng những danh hiệu ấy thế nào cho hợp lý hợp văn mạch thì mới là điều cần nghĩ. Một ý kiến nhỏ gửi đến ACE. Thân tình trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.