Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chủ quán bị đánh vì “ăn nên làm ra”!

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Thumbs down Chủ quán bị đánh vì “ăn nên làm ra”!

    Chủ quán bị đánh vì “ăn nên làm ra”!
    Vào khoảng 23h30 ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, tràn dịch phổi, chân phải bị gãy.
    Nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Phan Hoài A. (30 tuổi, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là chủ nhà hàng B.B. trên đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà).
    Nguyên nhân anh A. nhập viện là do trước đó anh bị một nhóm côn đồ đuổi đánh gây thương tích ngay tại nhà hàng của mình.
    Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, vẫn chưa hết sự lo lắng, bức xúc, anh A. cho biết: vào lúc 23 giờ ngày 3/7, khi thực khách cuối cùng rời quán, anh cùng người nhà và nhân viên đang thu dọn thì bất ngờ có một nhóm côn đồ gồm 6 người mang gậy, tuýp sắt, mã tấu xông vào hành hung.



    Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện với những vết thương khá nặng

    Đối tượng chúng nhắm đến là anh A., chủ nhà hàng. Không kịp phản ứng, anh A. bị nhóm côn đồ đánh một cách dã man và gục tại chỗ. Không dừng lại ở đó, chúng còn đập phá hết đồ đạc trong quán như bàn, ghế, bia các loại... Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, anh A. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng gãy chân, tràn dịch phổi và chấn thương ở vùng lưng, mặt, tay...
    Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại, đối tượng cầm đầu vụ hành hung chính tên là X., chủ nhà hàng B.M. ngay sát bên cạnh.
    Còn anh A. cho biết, nguyên nhân vụ hành hung có thể bởi X. cảm thấy bức xúc, “ngứa mắt” vì nhà hàng của anh “ăn nên làm ra”, trong khi nhà hàng của X. thì luôn vắng khách.
    Trước đó, theo lời kể của anh A., tối khuya ngày 2/7, X. cũng đã một mình mang tuýp sắt sang phá phách đồ đạc và đánh anh A., nhưng anh đã nhanh chóng chạy thoát.
    Vụ việc đang được báo cáo lên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Phan Nguyễn - VietNamNet
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com