Sau thời gian tìm hiểu đạo 3 năm. Hôm nay bé Teresa Trần đỗ Anh Thư (17 tuổi) được lãnh nhận bí tích rửa tội.
Mong cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho đức tin của bé Thư ngày càng thêm vững mạnh dưới tình thương của Thiên Chúa mà bé đã cảm nhận được trong suốt thời gian tìm hiểu đạo.
Xin Chúa luôn dẫn dắt em trên từng bước đường của đời sống người Kito hữu, xin trả công xứng đáng cho những cố gắng mà em phải đương đầu với gia đình và bản thân để tìm đến với Chúa.
@anhthu200749: Ngưỡng mộ em nhiều lắm đó, mừng ngày em lãnh nhận bí tích rửa tội, chúc em luôn sống tốt với ơn mà mình đã được lãnh nhận.
Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
Quốc gia: Vietnam
Bài gởi: 214
Cám ơn
2,169
Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết
Chúc mừng m đã chính thức được trở thành con cái của Chúa !.Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Tình Thương ban cho m luôn biết vững tin tuyệt đối vào Ngài và xin Thánh Teresa luôn đồng hành với m trên con đường nhiều niềm vui và thử thách
Lạy Thiên Chúa nhân lành, Chúa muốn mọi người đều được cứu chuộc bởi Máu Con Chúa, xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên người con mới được tái sinh của Chúa là chị Têrêsa, để chị ấy có thể trung thành làm con Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: "Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ", xin ban mọi ơn lành xuống cho người chị em của chúng con là chị Têrêsa mới nhận Chúa làm Đấng Cứu Độ, giúp chị giữ vững niềm tin và bước theo Chúa đến cùng.
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, chị Têrêsa đã được tái sinh bởi Chúa để được hưởng Nước Trời, xin Chúa thương ban ơn phù trợ và giữ gìn chị để Chúa có thể làm Bạn Đồng Hành của chị suốt đời chị trên đường lữ thứ trần gian.
Lạy Mẹ Maria, hôm nay chị Têrêsa đã trở thành đứa con gái cưng của Mẹ, xin Mẹ giữ gìn chị trong ơn Chúa và Mẹ để chị có thể trở thành đứa con ngoan của Chúa và của Mẹ luôn mãi. Amen.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 16-07-2011 lúc 10:32 AM
Chúc mừng ngày Anh Thư gia nhập Hội Thánh chúng mình nhá. Cầu xin Chúa cho em luôn có một niềm tin vững chãi, và lòng mến sắt son. Cầu nguyện thêm cho em nghe thấy tiếng Chúa mời gọi trên con đường mà Ngài đang muốn em đi. Hẹn ngày sớm gặp lại em nha.
... Cùng họ với Nghĩa Già... chọn thánh bổn mạng cùng Út của Nghĩa Già... và giống Nghĩa Già là đứa con trở về... nói gì bây giờ... Thôi thì, cho Nghĩa Già để Chúc Mừng, Anh Thư nghe...
Nhân ngày Thư gia nhập gia đình công giáo, silk tặng Thư bài thơ góp vui hen
Ba năm tìm hiểu ơn Thầy
Cuối cùng em đã được ngày vinh quang
Yêu Thầy bằng trọn tim hồng
Mặt cho thách thức quyết lòng không thay
Hôm nay em nhận ơn Thầy
Làm con Thiên Chúa chờ ngày vinh quang
Cầu mong em mãi yêu đời
Người Kito Hữu lấy lời yêu thương
Hoanh nghênh con Chúa gia nhập
Ca bài thương mến lập thành mầm xanh
Mừng ngày rửa tội của Thư
Ca lời hoan chúc như lời mừng reo.
e bất ngờ và hạnh phúc wa',e không bik nói gì hơn là xin cám ơn các a chị^^ có lẽ hum nay là ngày e hạnh phúc nhất,e sẽ không bao giờ wên,và nhất là không bao h wên dc tình yêu thương mà mọi người dành cho e.......Từ đây e đã có một gia đình mới,một ngôi nhà mới,vs những người thân yêu mới của e.....trong Gia đình của Thiên Chúa......e xin mãi ghi nhớ....
Đến từ: nằm trong 1 con hẻm nhỏ,cạnh bên Nhà Thờ Thuận Phát giáo hạt Xóm Chiếu...
Quốc gia: Vietnam
Bài gởi: 214
Cám ơn
2,169
Được cám ơn 1,293 lần trong 212 bài viết
tt
hihi..Xin trình làng 1 vài hình ảnh lưu niệm của bạn Anh Thư...
Mẹ đỡ đầu-Thư-dì của Thư
còn đây là nhân vật chánh nè..hihi
chụp hình với các AC huynh trưởng
chụp hình zí các bạn ^^
NHÌN TẤM NÀY TRÔNG EM THẬT LÀ XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC CHÚC EM MÃI LÀ NGƯỜI CON NGOAN LUÔN VUI VẺ VÀ XINH TƯƠI NHƯ THẾ TRONG TAY THIÊN CHÚA- CHÚC MỪNG EM ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ CHUNG LÀ HỘI THÁNH