Chúc mừng bổn mạng của các chị, các em gái, các... con gái trong Nhà đã nhận Mẹ Maria Lên Trời là quan thầy của mình. Xin Mẹ che chở, yêu thương và cầu bầu trước Thiên Chúa để những "người đẹp nhất" trong "hai" người luôn vui, khỏe, trẻ hoài, ngập tràn ơn Chúa ban, nhất là noi gương Mẹ Maria : dịu dàng, đảm đang và vâng phục trọn đời.
Hihhi. Cám ơn anh trandinh nhé! Khi nào mà kính Mẹ mà anh cứ mừng thế này thì tốt quá . lúc ấy những ai tên thánh là Maria chắc được nhiều lời chúc lắm nhỉ:38:. hìhhiì.
Nhân đây cũng chúc quí bác, quí cô, quí sơ cùng toàn thể chị em, những ai nhận Mẹ lên trời làm bổn mạng được bình an, vui khỏe, ngày càng trẻ trung và quan trọng nhất là khiêm nhường và vâng phục ý Chúa cách tuyệt vời như Mẹ vậy!!!!!:beer: