Sáng nay lang thang đọc được một bài báo mang tính giải trí nhưng lại tìm thấy trong ấy một kinh nghiệm nho nhỏ mời cả nhà cùng tham khảo héng! |
||
Sáng nay lang thang đọc được một bài báo mang tính giải trí nhưng lại tìm thấy trong ấy một kinh nghiệm nho nhỏ mời cả nhà cùng tham khảo héng! |
||
thay đổi nội dung bởi: Yến Châu, 16-08-2011 lúc 06:28 AM
Sao mà khó tin quá ? Không biết có đúng không ? nhưng đã để sẵn cây rôi rồi đây, Yến Châu lót mo cau vào mông đi nhé |
||
Kakaka! em bảo đảm mà! Nhưng chị nhớ rửa rau xong cho vô nồi liền, nhớ là không vẩy rau hoặc để tý cho ráo gì cả. Còn sai hướng dẫn của em thì kết quả thế nào chị tự hiểu.... Kakaka. Bí quyết là rau được hấp chín rẹt rẹt bằng chính nước còn lại trong rau vừa rửa đó chị à! |
||
Hề hề... cám ơn cô Châu nhiều nghen, phen này lão bà bà Nghĩa Già phải khen thưởng xứng đáng thôi, thêm một chiêu nữa để luộc rau "dâng vợ" mà... |
||
cám ơn cô Yến Châu nha, cái ni con phải thực hành ngay mới đc. |
||
thế luộc rau muống với sấu cũng làm như vậy luôn ạ cô Châu? |
||
hề hề, cái cách luộc rau như trên thì con đã làm nhiều lần như thế rùi. Đúng là rau có xanh và giòn , anh rất ngon. Còn cách ăn khế sau khi ăn xoài thì con chưa thử:38: |
||
thay đổi nội dung bởi: silk_flower109, 16-08-2011 lúc 03:58 PM
Hè hè! Sau khi thực hiện và thành công 100% mỹ mãn, YC mạnh dạn tuyên bố: Đây quả là một sáng kiến tuyệt hảo, có điều ai có thói quen giữ nước luộc làm canh thì bó tay! |
||
Ăn khế trước, ăn xoài sau được kg chị? |
||
|
||
Chài! rau cải luộc 2,5 phút, rau muống 2 phút ( bấm giờ trên bếp từ đàng hoàng nhé!) |
||
Rau này mà ướp thêm tý đá viên nhỏ. Xịt vài muỗng tương ớt. Chu choa... Tuyệt. :10: |
||