Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thư Gửi Các Bạn Trẻ

Threaded View

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Post Thư Gửi Các Bạn Trẻ

    Thư Gửi Các Bạn Trẻ – Gm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ



    THƯ GỬI CÁC BẠN TRẺ

    Các bạn trẻ thân mến,
    Cái gì là cốt yếu của tình bạn? Trong tiếng Latinh, danh từ amicus nghĩa là bạn, tính từ amicus nghĩa là thân yêu, danhtừ amicitia tình bạn. Từ ấy có cùng gốc với động từ amare nghĩa là yêu mến. Có thể nói yêu mến là cốt yếu của tình bạn. Bạn bè có thể ăn uống với nhau, vui chơi với nhau, tâm sự với nhau, giúp đỡ lẫn nhau… nhưng nếu thiếu yêu mến thì không phải là bạn bè.
    Thánh Phaolô dạy: “Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì, ngoại trừ lòng yêu mến” (Rm 13,8). Đừng mắc nợ là tôn trọng công bình. Nhưng mắc nợ lòng yêu mến là điều vượt trên công bình: bạn bè luôn cảm thấy mình chưa yêu mến bạn mình đủ. Yêu mến không chỉ là chuyện cảm tính, nhưng là muốn cho người mình yêu mến được hạnh phúc. Trong bài Phúc Âm lễ Chúa Nhật 4/9 này, Chúa Giêsu nói về một tình bạn biết sửa lỗi cho nhau. Sai lỗi là số phận của con người dưới ảnh hưởng của nguyên tội. Nhiều khi người sai lỗi không biết là mình sai mình lỗi, hoặc biết nhưng không được ai giúp thì không thấy cần phải sửa. Chúa Giêsu coi việc sửa lỗi cho một người bạn là cứu được người ấy. Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi chúng ta rất cần đến một người bạn để nhận ra mình sai lỗi và sửa lỗi. Người bạn số 1 chính là Chúa Giêsu.
    Tình bạn cũng được diễn tả trong lời ngôn sứ Êdêkiên: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel” (Ed 33,7). Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắn nhủ các bạn trẻ: “Các con là những người canh gác Hội Thánh.” Đó là người đứng trên vọng gác, tỉnh thức, nhìn xa trông rộng, hễ thấy nguy hiểm thì báo động. Nhờ những người canh gác, mọi người khác được yên ổn làm việc cũng như nghỉ ngơi.
    Yêu mến phải là khởi sự, diễn tiến và kết thúc của mọi việc giữa những người bạn. Chúa Giêsu đã là người bạn như vậy, và mời gọi chúng ta sống tình bạn như vậy.


    Bắc Ninh ngày 01/09/201


    Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ


    Giám mục Bắc Ninh


    dongten.net
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 9 người cám ơn chư dân vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com