Khi bạn rơi xuống tận đáy vực thẳm, khi những giấc mơ của bạn nhường chỗ cho những tuyệt vọng, khi tất cả những gì bạn đã vất vả làm lại tan tành, bạn sẽ chán chường. Trong những hoàn cảnh khó khăn tột cùng, có thể bạn muốn tự mình kết thúc ngay lập tức.
Đó chính là lúc bạn phải nhớ rằng bạn được tạo ra dành cho một mục đích và mục đích đó không phải điều đơn lẻ và chỉ xảy ra một lần một; nhưng là điều phức tạp và gồm nhiều khía cạnh. Bao lâu bạn còn sống, sẽ luôn có thêm điều gì khác bạn có thể hoàn thành, điều gì đó mà bạn được đặt định để hoàn thành, và luôn có điều gì đó có được từ cuộc sống. Kết thúc của một giấc mơ không có nghĩa là kết thúc của tất cả những giấc mơ. Cũng như những mùa đến và đi theo chu kỳ của chúng, những thời kỳ của thành công hay thất bại, thoả nguyện hay thất vọng, và những cảm xúc vui buồn đều đến và đi. Lúc này đây, có thể bạn đang chán nản, nhưng việc ấy không kéo dài mãi mãi.
Bạn càng sớm đến xin Chúa chỉ cho bạn biết đâu là điều kế tiếp Ngài dành cho bạn, bạn sẽ càng sớm tìm thấy nguồn cảm hứng và mục đích mới. Điều tốt nhất có thể chỉ quanh quẩn đâu đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được nếu bạn dừng ở đây. Hãy nắm lấy tay Chúa và để Ngài dẫn bạn bước vào một giai đoạn mới của sự dồi dào và thoả nguyện.
đọc bài của anh rất hay riêng với em cũng có những tương tự như vậy, có một điều mà em nhận ra cho chính bản thân em là lúc tuyệt vọng nhất lúc mà mình cảm thấy hoàn toàn thất vọng nhất làm cho mình suy nghĩ chẳng có ai nâng đỡ mình. thì ngay lúc đó em thấy Chúa xuất hiện và đem lại cho em một hy vọng rộng mở và đầy sức sống, nói thật khi con người mình thất vọng rơi xuống vực thẳm thì chính mình nghĩ rằng Chúa không cứu con, thật ra không phải như mình nghĩ, ngay lúc đó Chúa đem đến cho mình một niềm hy vọng lóe sáng trong suy nghĩ của mình. cũng có lúc em tự hỏi lạy Chúa sao Chúa để cho con vấp ngã lúc đó Ngài mới nâng con lên lạy Chúa sao Chúa lại giúp con sao Ngài không để con ngã đi mà Ngài lại nâng con lên và chửa lành mọi thất vọng của con. đúng vậy Ngài để cho con ngã để con mới nhận ra con người vốn là thọ tạo yếu đuối và hay kêu ngạo tự khẳng định mình làm được tất cả. thì ngay lúc này Chúa thử để cho mình bước đi có nỗi không và kết quả là bị ngã gục trước sự toan tính của mình và tưởng rằng mọi việc phải theo đúng kế hoạch mà không cần nhờ ơn Chúa, thì ngay lúc này khi con người vấp ngã mới nhận ra mình là bất tài vô dụng làm cho mình tuyệt vọng nhưng Chúa không để con người thất vọng và phải hiểu rằng mọi việc con làm mọi sự con cầu xin điều đẹp Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi và giúp cho con cái đi tiếp đoạn đường còn lại trong đời của mình đến đích gặp gỡ được Thiên Chúa là Cha nhân từ hằng yêu thương chúng con