Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhà thần bí người Ý, người tiên đoán sự sụp đổ của Mussolini, được phong chân phước

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,524
    Cám ơn
    9,571
    Được cám ơn 28,346 lần trong 5,380 bài viết

    Default Nhà thần bí người Ý, người tiên đoán sự sụp đổ của Mussolini, được phong chân phước

    NHÀ THẦN BÍ NGƯỜI Ý, NGƯỜI TIÊN ĐOÁN
    SỰ SỤP ĐỔ CỦA MUSSOLINI, ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC



    Sr. Elena Aiello


    TTCG (Rome, Italy, 16-9-2011, CNA/EWTN News) - Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, vừa phong chân phước cho, một nữ tu người Ý, người được mang dấu thánh và tiên đoán sự sụp đổ của Benito Mussolini.

    Thánh lễ Phong Chân phước đã diễn ra ngày 14-9 tại Calabria, Ý, quê hương của Sr. Elena Aiello. Trong buổi lễ, Đức Hồng y Amato nói rằng chứng tá anh hùng trong cuộc sống và công việc của Sr. Aiello đã giúp cho vùng này tiến triển.

    Theo tờ L'Osservatore Romano, Đức Hồng y Amato lưu ý rằng Sr. Elena, qua đời ở tuổi 66, đã dạy những người Công giáo: “Có thể sống Tin Mừng ở một mức độ anh hùng, sau đó có thể trở nên thánh… bởi vì vùng đất này cần vẻ đẹp tinh thần của các thánh”. Ngài nhớ lại việc Sr. Elena thành lập các cộng đoàn Tiểu Muội của Chúa Giêsu Kitô Khổ Nạn, với triết lý “con đường nhỏ” hướng tới sự thánh thiện và sự tham dự huyền nhiệm của mình vào Mầu nhiệm Vượt Qua, với “đôi mắt luôn dõi nhìn Thánh giá Chúa”. Đối với những người nói rằng lòng bác ái của sơ đối với người nghèo và người khuyết tật là “phóng đại”, Sr. Elena trả lời: “Người nghèo, người tàn tật và đau khổ là những người bạn chí thiết của Chúa Giêsu, và trong khi làm điều tốt cho họ, chúng ta yêu Chúa cách đặc biệt”.

    Cuộc đời của Sr. Elena

    Vào tháng 3-1922, đang khi cử hành kinh nguyện “13 ngày thứ sáu” của Thánh Phanxicô Paula, Sr. Elena đã nhận được các dấu thánh. Từ đó, dấu thánh của sơ bị chảy máu mỗi ngày thứ sáu của tháng 3, đặc biệt là vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Sơ cũng trải qua kinh nghiệm đau đớn và ơn tiên tri.

    Năm 1928, cùng với Gina Mazza, Sr. Elena thành lập Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu Kitô Khổ Nạn, để tôn vinh sự khổ nạn của Chúa và để trợ giúp tinh thần và vật chất cho người nghèo. Trong số những lời tiên tri của mình, Sr. Elena tiên đoán sự kết liễu bi thảm của Mussolini, nhà độc tài người Ý bị xử bắn ngày 28-4-1945, ông ta bị bắt khi cố gắng trốn khỏi nước Ý bằng cách cải trang thành một người lính Đức.

    “Bạn có nhớ khi bạn hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với Duce hôm 7-7, và tôi đã nói với bạn rằng nếu ông ấy không giữ sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, ông ấy sẽ có một kết liễu tồi tệ hơn Napoleon? Tôi lặp lại cùng những từ đó với bạn bây giờ là: Nếu Duce không cứu nguy nước Ý bằng cách làm tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nói và đã làm, ông ấy sẽ bị ngã gục nhanh chóng”, Sr. Elena nói.

    Sr. Elena Aiello qua đời năm 1961.

    Phát biểu với khách hành hương hôm 14-9 sau buổi tiếp kiến ​​chung hằng tuần, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói rằng “Giáo Hội tại Ý vui mừng khi nâng lên bàn thánh một linh hồn say mê Thánh Thể như thế”.

    “Xin gương lành và lời cầu bầu của tân chân phước làm gia tăng tình yêu của mọi người dành cho Bí tích trên bàn thờ”.
    Hùng Nguyễn
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 13 người cám ơn hongbinh vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com