Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: BÀI THƠ VUI NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

  1. #1
    maihang87's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 38
    Cám ơn
    216
    Được cám ơn 190 lần trong 40 bài viết

    Default BÀI THƠ VUI NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

    Một ngày làm vợ
    Ngày ấy sẽ trôi qua
    Em cứ ngồi ngắm hoa
    Em cứ ca cứ hát
    Anh sẽ lo rửa bát
    Anh sẽ lo quét nhà
    Anh sẽ lo đi giặt
    Em uống gì anh pha
    Chợ gần hay chợ xa
    Anh lần ra được hết
    Món em ưu anh biết
    Em cứ chờ mà xem
    Em đánh phấn xoa kem
    Anh nhặt rau vo gạo
    Em ung rung đọc báo
    Anh tay nấu tay xào
    Anh tự làm không sao
    Đừng lo gì em nhé
    Tà áo em tuột chỉ
    Đưa anh khâu lại giùm
    Nho anh mua cả chùm
    Buồn mồm em cứ nếm
    Bạn gái em mà đến
    Cứ vô tư chuyện trò
    Anh tắm cho thằng cu
    Rồi anh ru nó ngủ
    Màn hình bao cầu thủ
    Nghe em hét "vào rồi"
    Hết một ngày em ơi
    Hai tư giờ thôi nhé
    Một ngày anh làm vợ
    Một ngày em làm chồng
    Thật may cho đàn ông

    Chúc các bạn nữ chúng ta gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc nhiều hơn, niềm vui nhiều hơn,nhiều điều tuyệt diệu hơn
    Chữ ký của maihang87
    " Bỏ Ngài con biết theo ai"

  2. Có 7 người cám ơn maihang87 vì bài này:


  3. #2
    sharingsmile's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Giu se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 87 lần trong 42 bài viết

    Default

    Ai biết ngày 20/10 có từ bao giờ, hoàn cảnh ra đời? Xin cảm ơn và hậu tạ.
    thay đổi nội dung bởi: sharingsmile, 19-10-2011 lúc 03:19 PM
    Chữ ký của sharingsmile
    Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur....



  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    NgayVaDem's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Đa Minh Giảng Thuyết
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 82 lần trong 15 bài viết

    Default Nguồn

    Trích Nguyên văn bởi sharingsmile View Post
    Ai biết ngày 20/10 có từ bao giờ, hoàn cảnh ra đời? Xin cảm ơn và hậu tạ.

    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    Ngày 20 tháng10
    Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập từ ngày 20 tháng 10 nǎm 1930. Lịch sử của phong trào phụ nữ Việt Nam, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước. Kể từ khi các tổ chức phụ nữ tiền thân ra đời, người phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Hội đã gắn bó tha thiết với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, với hạnh phúc và sự bình yên của quê hương, với mái nhà thân yêu của mình.



    Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một tổ chức thống nhất trong cả nước cùng với các Đoàn thể bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã phát huy chức nǎng cao cả của mình, quy tụ giới phụ nữ Việt Nam, vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em và các gia đình.

    Xuất phát từ đường lối vận động phụ nữ qua các kỳ Đại hội IV (1977), V (1982), VI (1987), VII (1992), cụ thể hoá bằng các Chương trình hành động, các cuộc vận động, các phong trào do Hội tổ chức, phụ nữ Việt nam đã góp sức mình vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, đổi mới đất nước, đem lại quyền lợi thiết thực cho giới, tạo nên những kỳ tích mang tính thời đại, từ đó khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ Việt nam trong nước và trên trường quốc tế.

    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Việt nam rất xứng đáng với nhiều danh hiệu cao quý mà Bác Hồ, Đảng và Nhà nước đã khen tặng "Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang, chống Mỹ cứu nước", "Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, tài nǎng, anh hùng"
    (Theo "Hai mươi nǎm một chặng đường phát triển của phụ nữ Việt Nam")
    (Nguồn: http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/9903/d...hsu/20_10.html)


    :secret:

  6. Có 3 người cám ơn NgayVaDem vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com