Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nỗi niềm người đứng sau

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,719
    Cám ơn
    5,188
    Được cám ơn 7,807 lần trong 1,889 bài viết

    Thumbs up Nỗi niềm người đứng sau





    Nỗi niềm người đứng sau
    Tôi bước đi mà lòng muốn nản lại, lủi thủi như một tội nhân. Phía trước là gì mà tôi phải tiến bước! ở sau là chi mà lo toan! bầu trời sao giờ đây ảm đạm, như vô tình mang cả nỗi niềm riêng.

    Chỉ một lần trót dại, tôi đánh mất tất cả sự hướng thiện và niềm tin. Lúc ấy, với tính cách mạnh mẽ và ngông cuồng cộng với sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, tôi sẵn sàng lao mình như một con thiêu thân vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Trong tiếng nhạc sôi động, với những điệu nhảy lắc lư, ngây ngất trong hơi men lạ đã đi vào cuộc sống tôi và trở thành điệp khúc quen thuộc từ đấy. Ngày tháng dần trôi, tôi vẫn bước qua thời gian mà không hề nhận thấy mình đang trượt dốc. Những ước mơ, những hoài bão đã bị khuất lấp bởi lối sống vô bổ, bởi thói quen hưởng thụ tiềm tàng trong con người tôi. Không ngại ngần, không đắn đo, tôi theo bạn bè thả mình trong những mối quan hệ ngoài luồng không lành mạnh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, nhắc bảo và sự quan tâm của gia đình, người thân…

    Để rồi, bây giờ chỉ là người đứng sau. Tôi vẫn đi, tôi vẫn đứng, tôi vẫn sinh hoạt như tất cả những con người bình thường. Nhưng nào có ai biết, trong tận sâu thẳm của lòng tôi, chỉ là cái bóng không hồn, lan man vô vọng, tôi sợ ánh sáng, tôi khiếp đảm mọi cơn gió rít gào, tôi chạy trốn tất cả...bởi những thứ ấy đang xoáy trong ký ức, hối thúc tâm can tôi.

    Gia đình tôi còn đó, nhưng họ lại từ chối; bạn bè thân hữu còn đây, mà nào có ai dủ thương! Tất cả đã thất vọng vì tôi, cho dù có van xin, có khẩn nài cũng không hề đáp trả, vì đã đánh mất một niềm tin. Vậy tôi phải làm gì?

    Giờ đây,
    Nếu được chọn một con đường, đó là đường chính lộ
    Nếu được chọn lấy một khát vọng, xin làm lại cuộc đời đã qua
    Nếu được gởi lại một thông điệp, xin hãy lắng nghe và sống vì mọi người
    Nếu được sống vì mọi người, tôi sẽ yên tâm tiến bước
    Nếu được yên tâm tiến bước, tôi sẽ không phải là người đứng sau.

    Viết nhanh tặng bạn, sau nhiều năm gặp lại trong một chuyến về xuôi 20.10.2011
    Caohuong


    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 9 người cám ơn Caohuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com