* Thông tin:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/...treo-tren-cay/
Thứ sáu, 2/12/2011, 14:55 GMT+7
Xe cứu thương gặp nạn,
điều dưỡng bị treo trên cây
Trên đường đưa tử thi bệnh nhân về quê,
xe cứu thương đâm thẳng vào gốc cây khiến tài xế thiệt mạng,
còn người điều dưỡng bị văng ra ngoài, treo lên cành cây.
Khoảng 23h đêm 1/12, người dân xã Viên Bình (Trần Đề, Sóc Trăng) chứng kiến vụ tai nạn hy hữu khi xe cứu thương bị nổ lốp, đâm thẳng vào gốc cây ven tỉnh lộ 8.
Một cây gòn bị húc ngã, tài xế kẹt trong ca bin
được kéo ra đưa đi cấp cứu nhưng anh đã thiệt mạng.
Ảnh:
Thiên Phước.
Cú đâm mạnh làm tài xế ngoài 30 tuổi Nguyễn Minh Phước bị kẹt trong ca bin. Người dân cố gắng kéo ra, đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên. Song, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Một trong hai điều dưỡng bị hất văng ra ngoài, treo lên nhánh cây. Ba người còn lại bị đa chấn thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Mỹ Xuyên sơ cứu rồi tiếp tục đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng vào rạng sáng 2/12.
Trước khi gặp nạn, ngoài tài xế trong xe còn có 2 điều dưỡng, 2 người thân của cụ bà bị bệnh được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi nên xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Trần Đề chở về dùm.
Sau cú húc từ phải sang trái, đuôi xe cấp cứu quay 180 độ,
một điều dưỡng bị hất ra khỏi xe văng lên nhánh cây
nhưng may mắn thoát chết.
Ảnh:
Thiên Phước.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng 2/12 tại nhà tài xế tử nạn có đám cưới nên phải chở xác anh Phước về an táng tại gia đình cha mẹ ruột ở huyện Long Phú (Sóc Trăng).
Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã cử đoàn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi 4 nạn nhân bị thương. Theo ông Phong, các nạn nhân này đã qua cơn nguy kịch, đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương.
Thiên Phước
* Tin mới nhận được:Một trong 02 cô điều dưỡng trong tai nạn trên là: Kim Sáng - thành viên của diễn đàn Thánh ca Việt Nam và là con gái đầu của chị bannaks. Và hiện Kim Sáng đã qua nguy kịch, xây xước nhẹ, còn cô điều dưỡng kia và 02 người thân nhân của bệnh nhân đang còn trong tình trạng cấp cứu. Trong đó, cụ bệnh nhân (là người đã mất được chuyển về nhà) và 02 thân nhân cũng có quan hệ thân thích gần với gia đình của chị bannaks (thông tin từ chị banaks)
**********
Lạy Thiên Chúa con, chúng con đã thật tin Cha luôn lắng nghe lời cầu nguyện hằng ngày, hằng phút giây của tất cả ACE trong Gia đình Thánh Ca bé nhỏ của chúng con mà luôn quan phòng và ra tay che chở cho mọi người chúng con luôn Bình An mỗi phút giây! Và điều đó đã được minh chứng!
CHÚNG CON TẠ ƠN CHA VÔ TẬN. CÙNG XIN CHA VẪN MÃI LUÔN QUAN PHÒNG VÀ CHE CHỞ CHO TẤT CẢ ANH CHỊ EM CHÚNG CON ĐANG SINH SỐNG TẢN MÁC KHẮP MỌI NƠI HÔM NAY VÀ MÃI MÃI!
CHÚNG CON CẬY VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ
TỪ LÒNG THẢO KÍNH ĐỨC MARIA MÀ MẸ NHẬN CHUYỂN CẦU
CÙNG SỰ HIẾU HẠNH VỚI CÁC THÁNH MÀ ĐƯỢC TRỢ GIÚP
KHẨN CẦU LIÊN LỈ TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN TRỌN ĐỜI. AMEN!
ps:
- Chúng con xin Cha ra tay bảo vệ và phục hồi sức khỏe, bình an cho các anh chị còn lại trong tai nạn trên; cùng soi sáng và chiếu cố đến tài xế đã tử nạn và gia đình ấy!
- Cùng xin được chia vui với chị bannaks và gia đình.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: