Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: KỶ NIỆM NĂM THỨ 27 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Thumbs down KỶ NIỆM NĂM THỨ 27 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU

    KỶ NIỆM NĂM THỨ 27 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI MỄ DU


    Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 27 Đức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ Du đã được cử hành trọng thể với tâm tình tri ân vì tất cả các hồng ân đã được nhận lãnh.

    Tuần Cửu Nhật – Chuẩn bị tâm linh

    Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 06, các nhóm hành hương đã lũ lượt kéo nhau đến trước linh tượng Đức Mẹ trên Đồi Hiện Ra vào mọi lúc, ngày cũng như đêm. Vào lúc 4 giờ chiều mọi ngày, dưới ánh nắng chói chang, có giờ lần hạt Mân Côi cùng với các Linh Mục Tu Sĩ Dòng Thánh Phan-xi-cô.
    Trong thời gian làm Tuần Cửu Nhật, các Thánh Lễ đêm do các Linh Mục Anthony Burnside, Lm. Mate Dragićević, Lm. Mladen Rozić, Lm. Miro Šego, Lm. Branimir Musa, Lm. Zoran Kutleša, Lm. Tomislav Pervan, Lm. Ivan Dugandžić, Lm. Tiến Sĩ Ivan Sesar (Giám Tỉnh) cử hành. Trong suốt thời gian Tuần Cửu Nhật, vào cuối Thánh Lễ đêm, các thị nhân Ivan Dragićević và Marija Pavlović-Lunetti nguyện kinh Magnificat (Linh hồn tôi chúc tụng Đức Chúa) của Đức Mẹ.

    Tuần Hành Hòa Bình



    Cuộc Diễn Hành Hòa Bình theo truyền thống từ Tu Viện của các Linh Mục Tu Sĩ Dòng Thánh Phan-xi-cô tại Humac (Ljubuški) đã diễn ra trong ngày 24-06. ngày Lễ Trọng Kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Đây là một việc cầu nguyện ăn năn thống hối vì hòa bình đã diễn ra từ năm 1992. Cuộc diễn hành đã bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng với giờ cầu nguyện và Ban Phép Lành cho những người hành hương ở mặt tiền Tu Viện của Dòng Thánh Phan-xi-cô tại Humac. Sau 4 giờ đi bộ với Thánh Giá dẫn đầu đoàn diễn hành, cùng với việc lần hạt Mân Côi và hát Thánh Ca, toàn thể đều dưới ánh nắng gay gắt, đoàn diễn hành đã tới Mễ Du vào khoảng 10 giờ sáng. Những người tham dự diễn hành đã tập hợp nhau lại trước tiền đường của nhà thờ giáo xứ để đọc một bài kinh ngắn và đã kết thúc với việc Ban Phép Lành. Cuộc Diễn Hành Hòa Bình năm nay do Linh Mục Danko Perutina (Lm. Linh Hướng Mễ Du) và Linh Mục Vjekoslav Milićević dẫn đầu.

    Áp Lễ

    Vào ngày 24-06, có khoảng hơn 30.000 khách hành hương tham dự Thánh Lễ đêm và chương trình cầu nguyện đêm kéo dài từ 6 giờ chiều cho đến nửa đêm. Linh Mục Tiến Sĩ Ivan Sesar, Giám Tỉnh Dòng Thánh Phan-xi-cô tại Herzegovina, làm chủ sự giờ Phụng Vụ Thánh Thể, cùng đồng sự với Ngài còn có 155 Linh Mục.

    Từ 10 giờ tối cho đến nửa đêm có giờ Chầu Thánh Thể, do Linh Mục Tomislav Pervan chủ sự. Vào lúc nửa đêm, sau khi Ban Phép Lành, Mình Thánh Chúa được rước từ bàn thờ lộ thiên vào bàn thờ bên trong giáo đường, và được trưng suốt đêm cho đến Thánh Lễ sáng vào lúc 5 giờ sáng.
    Suốt đêm, hàng ngàn giáo dân địa phương, là những người đi bộ đến đây theo truyền thống, vẫn tiếp tục tuốn đến.

    Lễ Kỷ Niệm



    Vào ngày 25 và 25 tháng 06, nhiều vị Linh Mục suốt ngày không mệt mỏi Giải Tội vào mỗi ngày, trong Tòa Giải Tội cũng như ở chung quanh nhà thờ hay các bãi cỏ bên hông nhà thờ.

    Vào ngày 25-06-2008, ngày Lễ Kỷ Niệm 27 Năm Đức Mẹ Hiện Ra, các Thánh Lễ bằng tiến Croát đã được cử hành vào lúc 5, 6, 7, 8, 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Trong buổi sáng, các Thánh Lễ cũng được cử hành bằng 15 tiếng nước ngoài. Thánh Lễ vào lúc 11 giờ trưa do Linh Mục Chánh Xứ Petar Vlašić làm chủ tế. Thánh Lễ Trọng Thể Tạ Ơn để bế mạc do Linh Mục Tiến Sĩ Miljenko Šteko chủ tế, đồng tế với Ngài còn có Linh Mục Tiến Sĩ Ivan Sesar (Giám Tỉnh), và 161 Linh Mục khác.Có hàng chục ngàn người hành hương tham dự. Tất cả mọi chỗ chung quanh nhà thờ đều chật đầy người.

    Từ 10 giờ đến 11 giờ đêm là giờ Chầu Thánh Thể do Linh Mục Danko Perutina chủ sự, sau đó, như mọi ngày 25 trong tháng, Mặt Nhật đựng Mình Thánh Chúa được trưng trong nhà thờ cho đến 7 giờ sáng.

    Vào các ngày 24 và 25 tháng 06, khoảng 50.000 Bánh Thánh đã được ban để Chịu Lễ. Có khoảng 70 Linh Mục địa phương và vô số các Linh Mục ngoại quốc cùng đến với những người hành hương đã ngồi Giải Tội. Ca đoàn Nữ Vương Hòa Bình và ca đoàn thiếu nhi “Cánh Chim Hòa Bình Bé Nhỏ” hát Thánh Ca dưới sự điều khiển của Sơ Slavica Kožul.

    Có một vị Giám Mục Mỹ và một vị Giám Mục Ái-nhĩ-lan cùng hiện diện tại Mễ Du trong ngày Lễ Kỷ Niệm.

    Các Thị Nhân



    Thị nhân Ivanka Ivanković-Elez đã được Đức Mẹ hiện ra với Chị trong ngày Lễ Kỷ Niệm theo thông lệ hàng năm. Thị nhân Ivan Dragićević và thị nhân Marija Pavlović-Lunetti cùng được Đức Mẹ hiện ra trong ngày này.

    Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân sủng mà Người đã tuôn đổ xuống cho toàn thể thế giới qua Mễ Du.

    Tầm cỡ quốc tế của Mễ Du

    Chương trình cầu nguyện đêm đã được cùng một lúc thông dịch sang các tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Nga, Hung Gia Lợi, Đại Hàn, Ả Rập, Lỗ Mã Ni, Trung Hoa và Tiệp Khắc. Chầu Thánh Thể cũng được thông dịch sang tiếng Slô-vắc và Bồ Đào Nha.

    Các khách hành hương đã đến đây từ các quốc gia như sau : Á-căn-đình, Áo, Bỉ, Bờ Biển Ngà, Ba Tây, Bosnia-Herzegovina, Mông-tê-nê-grô, Cộng Hòa Séc, Đan Mạch, Ê-cua-a-đo, Anh, Phi Luật Tân, Pháp, Gu-a-đa-lúp-pê, Hồng Kông, Croát, Ái Nhĩ Lan, Ý, Nam Triều Tiên, Gia Nã Đại, Trung Hoa, Kô-sô-vô, Lát-vi, Liên Hiệp Pháp, Li Băng, Li-thu-a-na, Lục Xâm Bảo, Hung Gia Lợi, Ma Cao, Đảo quốc Mác-ti-ni, Mễ Tây Cơ, Hà Lan, Na Uy, Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Lỗ Mã Ni, Nga, Mỹ, Slô-va-ni, Séc-bi, Scốt Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và U-cra-na.

    (Jn. M. Mai Thy Sơn chuyển ngữ theo Medjugorje.hr ngày 27-06-2008)

    Một số hình ảnh về ngày Lễ Kỷ Niệm năm thứ 27 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du








  2. #2
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Hay quá... Chúa luôn dùng những sự kiện lạ, những điều hay để nhắc nhở con người, nhắc nhở chúng ta... mỗi người cải thiện đời sống : bằng sám hối và canh tân.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  3. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com