Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tết đến rôì...

  1. #1
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default Tết đến rôì...

    Tết đến rồi...


    Tết Tết Tết Tết đến rồi

    Tết Tết Tết Tết đến rồi

    Tết Tết Tết Tết đến rồi

    Tết đến trong tim mọi người

    (Ngày Tết quê em - NS. Từ Huy)

    Chắc hẳn không có ca khúc nào gợi được không khí vui tươi, rộn rã của ngày Tết đến thế. Những câu hát đầu tiên ấy giống như những tiếng reo vui, náo nức của trẻ thơ mỗi dịp Tết về.

    Khi còn nhỏ, sau đợt kiểm tra học kì I, tôi với lũ bạn lít nhít trong xóm lại hồi hộp đếm ngược từng ngày một cho đến Tết. Tết đến! Chao ôi là vui! Những niềm vui bé bỏng ngày ấy còn mãi lung linh trong kí ức tôi như ánh pháo hoa toả khắp bầu trời đêm giao thừa.

    Tết, đối với lũ chúng tôi có nghĩa là được xúng xính trong những bộ quần áo mới với nếp gấp còn cứng cáp và phưng phức mùi hồ, được ăn thật nhiều bánh kẹo ngon “tê lưỡi”, được nhận những phong bao mừng tuổi đỏ rực. Có lẽ không gì sánh được với niềm mong chờ Tết đến những ngày thơ bé!

    Cũng không gì sánh được với những háo hức, chộn rộn những ngày giáp Tết! Ta có thể lẽo đẽo theo sau bố, đòi bố gói cho một chiếc bánh chưng nhỏ xíu. Ta cũng tập tành bận rộn, mon men đến sân giếng giúp bà rửa lá dong. Những chiếc lá dong mướt xanh trong làn nước ấm áp, trong veo. Ta có thể ngồi nơi bậu cửa vừa ăn ngon lành góc bánh mẹ mới bóc cho, vừa ngắm nhìn những hạt mưa xuân giăng giăng lên khóm hoa cúc gấm vàng ruộm trong vườn.

    Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi

    Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi

    Đàn em thơ khoe áo mới

    Chạy tung tăng vui pháo hoa

    Cứ mỗi dịp Tết về, khắp nẻo quê hương dường như cũng khoác lên mình áo mới. Những bận rộn của công việc đồng áng được đặt sang một bên để chuẩn bị đón Tết. Chợ phiên ngày xuân cũng tươi tắn sống động hơn bởi sắc thắm của hoa đào, bởi màu vàng của quả quất lấp ló sau vòm lá xanh, và bởi những nụ cười rạng rỡ trên môi mọi người. Con đường quen thuộc rộn ràng những chuyến xe thồ chở hoa nom thật vui mắt. Hồng, cúc, vi-ô-let…hoa nào cũng mơn mởn căng tràn bầu nhựa xuân.

    Mừng ngày Tết phố xá đông vui

    Người đi thăm đi viếng đi chơi

    Người lo đi mua sắm Tết

    Người dâng hương đi lễ chùa

    Những mùa Tết đẹp nhất trong kí ức mỗi người hình như luôn là những ngày Tết ta còn bé thơ. Càng lớn lên, cái niềm háo hức ngày nào giảm đi cùng những lo toan, bận rộn. Nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào của cuộc đời, ta đều dâng lên xúc cảm tươi vui mỗi khi Tết trở về gõ cửa trái tim.

    Tết của cha là bận rộn sửa sang nhà cửa, tìm mua một cây quất, cành đào, trang hoàng chào đón năm mới.

    Tết của mẹ là tất bật sửa soạn mâm cỗ cúng tổ tiên: đĩa xôi gấc đỏ au đầy đặn, con gà sống vàng ươm, căng bóng, ngậm bông hoa hồng, mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu...

    Tết của những đứa con đi xa như tôi, như bạn là lòng mong mỏi bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm.

    Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi

    Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam

    Dù đi đâu ai cũng nhớ

    Về chung vui bên gia đình

    Cảm giác sum họp là điều đặc biệt nhất mỗi dịp Tết về. Bến tàu, bến xe ngày Tết nhộn nhịp sự gặp gỡ của những con người tha hương trên con đường trở về với mái ấm thân thương. Cảm giác sum họp là điều đặc biệt nhất mỗi dịp Tết về. Để lại đằng sau tất cả nỗi buồn của năm cũ, ta được ngồi lại bên cha mẹ và những người anh em của mình. Cả gia đình cùng nhau nhấp một chút rượu cay, rôm rả ôn lại kỉ niệm gia đình, chia sẻ những dự định cho năm mới. Câu chuyện ngày xưa mấy anh em cùng thức đêm trông nồi bánh chưng, cái se se lạnh của mùa xuân tan đi nhờ bếp than hồng ấm áp, tất cả trở về dào dạt trong hồi ức mỗi người. Khoảnh khắc ấy, thật đầm ấm và thân thương!

    Ngày Tết, tôi thích ngửi mùi hương trầm mẹ thắp trên bàn thờ tổ tiên. Tôi thích lắng nghe tiếng lầm rầm khấn tổ tiên của mẹ lúc giao thừa. Tôi cũng thích đi chùa hái lộc đầu năm, để lắng mình trong không khí thanh tịnh, thoát tục, để cầu nguyện cho một năm mới an lành.

    Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau

    Một năm thêm sung túc an vui

    Người nông dân thêm lúa thóc

    Người thương gia mau phát tài

    Tết đã tràn ngập khắp các nẻo đường cùng những lời chúc mừng vang lên hân hoan…


    Ngọc Huyền
    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com