Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÉ NHỚ QUÁ...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    BÉ NHỚ QUÁ
    Lạy cha nhân từ... bé cảm ơn Cha đã luôn bên cạnh bé và anh chị em trong ban điều hành giới trẻ giáo xứ, hôm nay đã hoàn thành mọi công tác tổ chức mừng lễ thánh AUGUTINO bổn mạng giới trẻ giáo xứ... nhưng sao sáng 28 đi lễ thì ít quá Chúa ơi... bé đứng hát đáp ca nhìn xuống tự nhiên thấy buồn ghê...vậy mà tối hôm 27 văn nghệ lúc bé ở sân khấu nhìn xuống thì lại thấy đông hết sức...rồi trưa ăn tiệc cũng vậy giới trẻ đông ơi là đông...Bé nhìn mình thấy còn nhiều thiếu xót biết bao... hu..hu...xin Chúa giúp giới trẻ chúng con luôn ý thức đỉnh cao của phụng vụ ... để mau mắn chạy đến với Chúa trong thánh lễ...nhiều lúc vì lý do bận rộn công việc mà quên đến với Chúa ...bé xin lỗi Chúa nhé...với cuộc sống phức tạp đời thường đôi lúc cũng làm ảnh hưởng đến người trẻ như chúng con lắm...những cám dỗ đam mê điều thế gian chóng qua... đôi lúc đã làm chúng con quên Chúa...
    LẠY CHÚA, xin Chúa dậy chúng con biết cầu nguyện nhiều trong mọi cơn cám dỗ, và luôn biết mặc lấy một tinh thần con trẻ, luôn biết phó thác trong tay Chúa, có tinh thần của người con hoang đàng luôn biết quay về bên Chúa, và luôn có tinh thần của thánh AUGUTINO bổn mạng giới trẻ, luôn biết từ bỏ và tiến thân như ngài...
    Lạy chúa, mấy bữa nay bé bận quá không có thời gian vào TCVN.. ôi BÉ NHỚ QUÁ....nhớ... quá...vừa vào là bé có chuyện năn nỉ Chúa ngay rồi Chúa ơi...mẹ của chị lit là linh hồn ANNA chúa mới gọi về, xin Chúa cho linh hồn ANNA sớm về bên Chúa...xin cho Chị lit trong TCVN được vững vàng chấp nhận trong thánh ý Chúa.
    Bé còn có thêm một chuyện muốn lèo nhèo nữa Chúa ráng nghe bé nhé rồi ban ơn một thể cho những điều bé xin luôn nhé.. Chúa gọi trong ngày thánh bổn mạng của chúng con một người anh sinh hoạt trong ban điều hành giới trẻ giáo xứ với chúng con...xin Chúa thương tha thứ những tội lỗi thiếu sót cho anh... và sớm đưa anh về hưởng nhan thánh Chúa...Hôm nay bé tha thiết năn nỉ Chúa... xin Chúa là cha nhân từ hãy nhận lời bé...AMEN

  2. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com