Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Người phụ nữ sống không cần tiền

Hybrid View

  1. #1
    sactim_1989's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Quy Nhơn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    2,941
    Được cám ơn 1,301 lần trong 179 bài viết

    Default Người phụ nữ sống không cần tiền

    Mà cuộc sống của bà vẫn luôn hạnh phúc.

    Bà Heidemarie Schwermer, 69 tuổi, người Đức, đã sống mà không cần tiền trong suốt 15 năm qua. Với bà, đây chính là bí quyết giúp bà cảm thấy hạnh phúc, bà không tiêu tiền và cũng chẳng bao giờ phải lo nghĩ tới các loại hóa đơn về tiền.


    Bà Heidemarie Schwermer, 69 tuổi, đã sống mà không cần tiền suốt 15 năm qua.

    Năm 1996, khi các con bà đều đã lớn và có cuộc sống riêng, bà Heidemarie Schwermer từ bỏ ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi của bà ở Dortmund, Đức, để đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi đó, bà không hề mang theo tiền mà chỉ mang 1 vali quần áo, điện thoại di động và laptop.


    Bà sống bằng cách làm việc để đổi lại đồ ăn và chỗ ở.

    Bà đã kiếm sống bằng cách làm nhiều việc ở các đất nước khác nhau. Khi hoàn thành công việc, bà không nhận tiền mà đổi lại bà chỉ nhận đồ ăn hoặc chỗ ở. Thậm chí bà còn đổi công việc để lấy vé máy bay sang nước ngoài. Và cứ thế, trong suốt 15 năm qua, bà không hề dùng tới tiền.


    Bà cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.

    Bà chia sẻ về cuộc sống của mình: “Tôi chưa bao giờ thiếu thức ăn, đồ đạc hay bạn bè. Việc không sử dụng tiền còn khiến tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn, trong suốt 15 năm qua, tôi hầu như không phải đi khám bệnh. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của chính mình.”


    Thậm chí bà còn đổi công việc để lấy vé máy bay sang nước ngoài.

    Bà Heidemaire đã viết một cuốn sách về những trải nghiệm của chính mình, bà chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng mình có thể sống mà không cần tiền. Tôi có thể có mọi thứ mình cần bằng cách trao đổi, vì thế mà tôi không phải lo nghĩ đến việc phải cất tiền như nào. Tôi hạnh phúc với cuộc sống này.” Bà Heidemaire thậm chí còn từ chối cả số tiền mà nhà xuất bản trả cho cuốn sách của bà. Bà muốn người ta dùng số tiền đấy để làm từ thiện.


    1 người phụ nữ rất đặc biệt phải không?

    (ST)
    Chữ ký của sactim_1989
    Tôi sống nhưng không phải là tôi sống
    Mà là chính Chúa Giêsu Ngài sống trong tôi.


  2. Có 6 người cám ơn sactim_1989 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com