Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bán bánh bao.

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Bán bánh bao.

    BÁNH BAO

    Hàng xóm của nó có một chú rất hiền lành bánh bao rất ngon... chú đạp từng vòng xe đạp chậm chạp để bán bánh và cũng là để tập cho đôi chân tê bại của mình khỏe lên... gia đình nhà chú nghèo lắm...nó được biết là vợ của chú nợ nần nhiều quá nên đã bị bể nở phải chốn đi một thời gian...con gái của chú có một đứa con nhỏ mới được một tuổi mà trong bụng đã mang thai đứa thứ hai được ba tháng...không chịu nổi chồng và gia đình nhà chồng nên đã ly thân với chồng, ngày nào ra vô chú cũng bị người ta tới đòi nợ.. những cái nợ chồng chất như núi của vợ..không lấy được nợ người ta quay ra bêu xấu cả chuyện con gái... khổ tâm và sức khỏe cũng yếu sẵn... tự nhiên chú bị đổ bệnh và bại liệt nửa người... nằm tại chỗ ...nhờ ơn chúa giúp có những người tốt thương cảm giúp chú đến bệnh viên...sau đó bằng nghị lực lý trí của mình chú đã bước đi từng bước từng bước với cây gậy ...rồi từ từ bỏ gậy , chú đi từng bước ...nhờ ơn chúa giúp có người tốt giúp chú chiếc xe đạp cũ đi bán bánh bao... hằng ngày chú đi ngang qua nhà nó...nhìn chú đạp từng vòng xe chậm chạp yếu ớt với thân hình còm cõi . .nước gia đen xạm chẳng thấy sức sống mà lòng nó xe lại...
    Nó chợt nhớ ra mình có một tờ tiền nên gọi nhanh " CHÚ BÁNH BAO ƠI !" dừng xe cách chậm chạp...nó tới gần biếu chú tờ 50.000 đ chú hàng xóm không nhận nhưng nó khéo léo nhẹ nhàng bỏ vào túi áo cho chú... chú hiểu tình cảm của nó rưng rưng xúc động, đưa cho nó một cái bánh bao nóng và nói... tặng cháu... cảm ơn cháu...nó cầm bánh bao ăn mà thấy như chưa bao giờ được ăn một cái bánh bao ngon như thế.....đúng là làm một việc tốt thấy vui và ăn ngon hơn....
    Qua câu chuện trên có lẽ chúng ta nghe rất đời thường và có nhiều người vướng phải ... nhưng có lẽ nếu không có tinh thần trí khí nghị lực trước khăn cuộc sống thì không dễ gì vượt qua khó khăn được... đặc biệt phải có ơn chúa giúp và cần có những tấm lòng biết mở rộng vòng tay thân ái giúp đỡ nhau với lòng bác ái yêu thương... nếu chúng ta làm một việc tốt cho anh em mình thì chính chúng ta cũng được hưởng niềm hạnh phúc an vui trong tâm hồn .Ước gì trên toàn thế giới mọi người luôn biết sống chan hòa với nhau trong yêu thương .
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com