Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Xin 1 lời yêu thương từ người đọc!

Hybrid View

  1. #1
    ni_22's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 11
    Cám ơn
    180
    Được cám ơn 65 lần trong 11 bài viết

    Default Xin 1 lời yêu thương từ người đọc!

    Câu chuyện đau lòng của bạn tôi.... Đọc và cảm nghiệm xem....!!!
    Bạn ơi! Mình buồn lắm....!
    Mình đã sống trong mỗi lo sợ ấy hơn 2 năm nay...
    Đó là một vết nhơ không thể nào xóa được của một đứa con gái như mình....
    Mình đã âm thầm với mà chịu đựng nó suốt hơn 2 năm nay nhưng không thể cho ai biết....
    Đơn giản vì người ta sẽ khinh bỉ mình, chê bai mình là một đứa nhơ nhuốc...
    Vì mình đã bị 1 thằng đàn ông ghê tởn lấy đi cái trong sáng nhất của một đời con gái...
    Cái ngày nắng gắt trưa hôm ấy, trên đoạn đường vắng tanh ấy... hắn đã chặn xe đạp của mình lại và lôi mình vào một bụi cây gần ấy....
    ................................
    ................................
    ................................
    Âm thầm, im lặng, dù rất muốn có một ai đó nghe mình nói và cho mình dựa dẫm vào mà khóc thét lên...
    Rồi đến 1 ngày, mình như tìm thấy ánh sáng mặt trời sau bao ngày chôn vùi mình trong cái hang sâu tối tăm...
    Mình đã tìm thấy một tình yêu chân thật....
    Đã đến lúc mình phải chôn vùi nỗi đau ấy đi...
    Bạn là người thứ 2 mình kể cho bạn nghe câu chuyện này, và người đầu tiên chính là tình yêu của mình...
    Anh ấy sẽ khinh bỉ mình và bảo mình là một đứa con gái dơ bẩn... Không, anh ấy trân trọng mình và hứa sẽ cùng mình chôn vùi quá khứ kia, anh ấy sẽ làm cho mình hạnh phúc...
    Dường như mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, và dường như anh ấy chính là món quà vô giá thượng đế đã trao cho mình ...
    Nhưng chỉ là một thời gian ngắn đối với một câu chuyện tình yêu...
    Tình yêu - không đơn giản chỉ là bắt đầu và kết thúc... nó đã in sâu và trái tim mình một vết thương, dường như là vết thương không thuốc chữa và sẽ hằn lại một vết sẹo mãi mãi...!!!
    Anh ấy đã ra đi... Anh ấy nói không còn yêu mình nữa... mình có thể quên được anh ấy, mình có thể tha thứ cho những gì anh ấy gây ra cho mình, mình có thể chấp nhận nhìn anh ấy hạnh phúc bên một người khác, mình có thể quên đi những lời hứa dường như từ đáy lòng anh ấy,... mình có thể làm được tất cả... Nhưng ... nỗi đau hơn 2 năm trước lại hiện về với mình... và nó dai dẳng theo mình mỗi đêm, cả hình bóng anh ấy cũng vậy, cả lời hứa anh ấy lỡ nói với mình, ngày nào mình cũng mở đoạn ghi âm ấy để nghe... cả lời cầu nguyện anh ấy thốt lên trước hang đá Chúa Giêsu Hài Đồng, rằng anh ấy sẽ suốt đời yêu một người mà thôi, đó chính là món quà Ngài đã ban tặng cho anh ấy...
    Bây giờ đã hết... ước gì có ai đó làm mình thức tỉnh, có ai đó khiến mình quên đi quá khứ, và có ai đó chấp nhận quá khứ dơ bẩn kia của mình để trao cho mình một tình yêu chân thật như anh ấy đã từng yêu mình !!!
    Ai ghé đọc hết câu chuyện này thì mình có thể cho bạn mình 1 lời khuyên ???
    Chữ ký của ni_22
    MẾN THẦY BẰNG TRỌN CON TIM
    YÊU THẦY BẰNG CẢ TẤM LÒNG

  2. Có 19 người cám ơn ni_22 vì bài này:


  3. #2
    TuyetNgaNguyenThuy's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2011
    Tên Thánh: RO SA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 511
    Cám ơn
    8,419
    Được cám ơn 4,313 lần trong 513 bài viết

    Default

    Cô bạn nhỏ ah !

    Có những đau khổ,chán nản hay tuyệt vọng đến cỡ nào chăng nữa cũng sẽ chỉ là chuyện nhỏ khi thời gian lùi dần.Dĩ nhiên không thể một sớm một chiều mà có thể làm biến mất đi một vết thương hay có một điều ước :ước gì cho thời gian trở lại !Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục,và Nhỏ phải chấp nhận và tìm ra hướng đi mới cho mình, và biết đâu, cô bé sẽ có những cơ hội mới đến tốt đẹp hơn.

    Cô bé ơi !Hãy thử làm những cách sau đây xem sao nhé.

    __ Vứt bỏ hết những gì liên quan đến người cũ,đừng bao giờ nghĩ tới những chuyện xưa.Hãy xem đó như là một tai nạn !

    __ Đừng lao đầu vào bất cứ một cuộc tình mới nào,hay dùng rượu bia.....một cách giải trí nào mới.Bạn nghĩ điều đó giúp Bạn vượt qua cảm giác trống vắng này. Đó là sai lầm lớn. Nó sẽ chỉ khiến Bạn đau khổ và vật vã hơn. Cách tốt nhất, hãy nghĩ mọi vấn đề thật đơn giản, và từ đó, Bạn sẽ thấy vui vẻ,, không việc gì phải 'tàn phá' cuộc đời mình trong rượu bia hay một quan hệ nào ná ná như tỳnh yêu .
    __ Thay đổi mình :đổi kiểu tóc đi,mặc những bộ quần áo có màu sáng làm cho mình phấn chấn và yêu đời hơn.Dùng miếng gòn thấm nước trà ấm đắp vào mắt để cho mắt khỏi xưng vì khóc,đắp mặt nạ bằng dưa leo cũng là cách tốt nhất cho mặt tươi tỉnh hơn.
    __ Học một bộ môn nghệ thuật nào đó mà từ trước giờ mình yêu thích mà chưa có dịp :như hội họa ,âm nhạc,hay học thêm môt nhạc cụ nào nữa.Mỗi người cũng cần có một niềm đam mê để cân bằng cho cuộc sống chứ !
    __ Tới các trung tâm xã hội như :Viện mồ côi,các nhà trẻ khuyết tật,trại cùi.......để làm việc thiện nguyện.Nhìn những người kém may mắn đó,thì ta sẽ thấy được sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho mình qúa lớn,những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi !
    __ Đến nhà Tạm nơi có Mình Thánh Chúa đang ngự trị,đấy là Nơi mà mình có thể tâm sự và là Người cho ta kể nể mọi nỗi niềm thầm kín một cách hữu hiệu nhất.Những đêm không ngủ được,hãy Lần Hạt đi cô bé nhé,đọc một cách từ từ ,vừa suy gẫm,tâm hồn mình sẽ thanh thản một cách lạ lùng,giấc ngủ sẽ đến một cách yên bình.

    Cầu chúc cho cô bạn nhỏ luôn vui vẻ _ yêu đời và bình an trong tâm hồn
    Thân ái
    TN

  4. Có 14 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:


  5. #3
    vanthanh's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Gioanbaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BIENHOA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    448
    Được cám ơn 480 lần trong 80 bài viết

    Default

    bạn ơi, đừng quá bi quan như thế chứ hãy nhìn xem chung quanh bạn biết bao người có thể còn đáng buồn hơn mình, bạn hãy bình tâm ngồi thinh lặng nhìn lên THÁNH GIÁ. HÃY TÂM SỰ VÓI ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÌ CHÚNG TA. HÃY THỐ LỘ HẾT VỚI NGÀI HY VỌNG BẠN SẼ VUI HƠN KHI BẠN NHÌN LÊN THÁNH GIÁ. CỐ LÊN BẠN NHA CHÚA GIÊSU ĐANG CHỜ BẠN
    Chữ ký của vanthanh
    trong niềm tin vào chua moi nỗi vui buồn sướng khổ tất cả là hồng ân cua chúa dành cho tôi

  6. Có 10 người cám ơn vanthanh vì bài này:


  7. #4
    myfatherisjesu's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Lập Trí, Gp Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 362
    Cám ơn
    2,257
    Được cám ơn 2,498 lần trong 362 bài viết

    Default

    Chị mến!
    Đọc xong tâm sự của chị mà lặng lòng chẳng biết nói lời nào để có thể an ủi cõi lòng cô quạnh của Chị. Điều duy nhất lúc này chỉ biết an ủi Chị rằng: "Cuộc sống là hướng về phía trước, nhưng đừng chôn vùi cùng quá khứ thê lương". Chị mến! em cũng đã cảm thấy cái tâm hồn và cõi lòng mình thất vọng bao nhiêu lần, rồi tệ hơn có lần còn bỏ Chúa, vậy đấy giờ thì em luôn tin vào Thiên Chúa, vậy điều ở đây muốn gửi lời tới chị lời an ủi, Thiên Chúa sáng tạo, ắt Ngài đã và đang quan phòng rồi. Tình yêu là một kỉ niệm hay một quá khứ không thể nào quên, chẳng đâu xa chính em đây cũng đã trải nghiệm nó và cũng chẳng thể quên được một bóng hình, rồi khi nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác, lòng mình buồn lắm, rồi khi thấy họ chưa được hạnh phúc, lòng mình lại quặn đau. Thế nhưng Chị ạ, thời gian rồi cũng xoá mọi vết thương thôi, sự nỗ lực của bản thân và bàn tay kiến tạo cuộc đời rồi nó cũng sẽ tốt đẹp cả thôi, điều kiện cần là sự lạc quan, tin tưởng vào chính mình, cùng với niềm tin yêu và phó thác trong tay Chúa quan phòng, rồi mai kia đời sẽ đẹp tươi thôi. Đến đây chỉ biết dãi lòng tâm sự cùng chị và động viên những lời chân thành tự tim mình vậy thôi, quyết định là ở Chị, Mến chúc chị sẽ gặt được những thành công như mình mong muốn trong cuộc sống, Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ cùng Chị.
    Thân mến!
    Chữ ký của myfatherisjesu
    Ước chi tôi chẳng hãnh diện điều gì! (Gl 6,14)


  8. Có 11 người cám ơn myfatherisjesu vì bài này:


  9. #5
    roiseon's Avatar

    Tham gia ngày: May 2012
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 29 lần trong 3 bài viết

    Default

    Đọc qua các dòng chữ của ni-22 kể lại tâm sự đau xót của bạn mình. Trước hết, trân trọng tình cảm của ni-22 đối với bạn. kế đến, là khi bạn của ni-22 kể được câu chuyện lòng ra, chắc sẽ vơi nhẹ đi 1 tí. Nhưng mong rằng, những người thân cận mà người bạn ấy đã tín nhiệm kể câu chuyện lòng ra, đừng bắt bạn mình kể lại. Có thể điều đó, ví như vết thương đã lành sau phẩu thuật, tự nhiên bị bác sĩ đưa vào phòng mổ, phẩu thuật lại.
    Mình cũng nghe nhiều người lớn tuổi thời tranh tối, tranh sáng đã bị những tai nạn còn khủng khiếp hơn. Và liều thuốc thời gian đã chữa lành họ.
    Cảm thông thôi, roiseon vẫn thấy chưa đủ, nên thêm tí tí thế này : việc tâm sự thật cho người yêu, và rồi kết quả thêm một vết xắt ( như bị phẩu thuật lại), dù người ấy không khinh khi, nhưng đã chia tay, không có ngày hẹn tái ngộ, chắc chắn sẽ là kinh nghiệm cho bạn của ni-22.

    Liều thuốc thời gian, sẽ giúp chữa lành mọi vết thương, dù có để lại dấu vết.

    Chúc ni-22, và nhất là bạn của ni-22 nhanh chóng tìm lại được sự thăng bằng cuộc sống. Và tiến bước về tương lai.

  10. Có 10 người cám ơn roiseon vì bài này:


  11. #6
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Chào ni_22 mến,
    Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là tấm chân tình của bạn dành cho DĐ.TCVN, vì bạn đã chọn nơi đây để nói lên những tâm sự của riêng mình... Không phải ai cũng dễ dàng nói hay viết ra cho mọi người cùng biết những nỗi ưu tư thầm kín đã một thời làm cho mình phải đau đớn đến tuyệt vọng cùng cực! Tôi tin bạn, và tôi tin rằng bạn đang hồi phục chính con người bạn trong giây phút hiện tại này. Tại sao tôi quả quyết như vậy? Không phải tôi lấy bản thân tôi ra mà nói với bạn, mà chính những lời bạn viết ra đã cho tôi thấy điều đó... Bạn à, cuộc sống muôn màu, cũng như vết thương có nhiều loại vết thương nặng hay nhẹ, nhưng tất cả cùng một cảm giác đó là: Đau! Vâng, đau lắm, không phải chỉ đau thể xác mà còn đau cả tinh thần... muốn khôi phục được tinh thần đâu phải là một sớm một chiều, và cũng không ai giúp mình, không một bác sĩ nào chữa cho mình cả, mà chỉ có chính bạn chữa bạn thôi!!! Bạn hãy đối diện với tất cả mọi sự, cũng như khi bạn viết tiêu đề: Xin 1 lời yêu thương từ người đọc! có nghĩa là bạn đang đối diện với quá khứ một lần nữa, nhưng lần đối diện này không phải sợ mà là muốn tiêu diệt nó vĩnh viễn... bạn nên nhớ những người gây thương tích cho bạn trong quá khứ không thể tiếp tục đả thương bạn ngay lúc này trừ khi bạn cứ ôm ấp nỗi đau qua sự giận dữ. Quá khứ của bạn là những gì đã qua! Không gì thay đổi nó. Chính bạn đang tự gây thương tích cho mình với đắng cay. Tôi xin tặng bạn một câu mà tôi đã từng đọc trong kinh thánh: "Quả vậy, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong". Để cứu lấy mình, bạn hãy học biết nó và để nó ra đi. Một ngày dài cũng trôi qua, dù vui hay buồn nó vẫn là cuộc sống, chúng ta cũng cần phải khôi phục niềm tin để hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.... Không hiểu sao, tôi đang nói với bạn mà cũng như tôi đang nói chính tôi... Bạn và tôi cùng đứng lên và tiếp tục bước đi trên những con đường đang chờ ta ở phía trước, con đường đầy hoa hồng cũng không ít những gai nhọn, cố lên bạn nhé!
    Hãy đến với DĐ.TCVN, nơi đây sẽ là điểm tựa tinh thần cho bạn. Chúc bạn luôn vui, lạc quan và yêu đời...

    Thân ái.

  12. Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  13. #7
    tamhoncaothuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 12 lần trong 3 bài viết

    Default Chúa luôn nhìn bạn...

    Hãy sống vì Chúa, vì gia đình , cuộc sống sẽ luôn luôn mỉm cười

  14. Có 3 người cám ơn tamhoncaothuong vì bài này:


  15. #8
    dieubui's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Ukraina
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 381
    Cám ơn
    8,074
    Được cám ơn 2,175 lần trong 364 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, tình yêu của nhân loại, của con cái Ngài là như vậy đó sao? Chúa ơi! Người người yêu nhau để làm khổ nhau, và con hứa con yêu Ngài thì con lại làm khổ Ngài những bao nhiêu phen rồi Chúa ơi! Lạy Chúa, Chúa biết rõ về con mà.
    Chữ ký của dieubui
    Lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ có tội. Và xin Chúa cho con biết sẵn sàng đón nhận tất cả những gì...? Nếu Ngài muốn ở nơi con.

  16. Có 4 người cám ơn dieubui vì bài này:


  17. #9
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Mình cầu xin Chúa an ủi và cứu rỗi linh hồn chị và người gây ra nỗi đau cho chị. Amen.

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    pr_hoaian's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Tên Thánh: Phe ro
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Họ đạo Vịnh Chèo-hạt Vị Thanh- gp Cần thơ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 119
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 466 lần trong 103 bài viết

    Default

    Trong tinh yêu quan phòng của Thiên Chúa! tất cả mọi chủng ta đều có hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó sẽ đến với bạn nhưng nó đến sớm hay muộn và bạn hãy vững tin ở nơi Thiên Chúa Chúc bạn sẽ tìm ra được Chân lý và tình yêu
    Chữ ký của pr_hoaian
    Anh em hãy yêu thương nhau
    Như Thầy đã yêu thương anh em

  20. Có 2 người cám ơn pr_hoaian vì bài này:


  21. #11
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default

    Em (hoặc cháu) gái ni_22 rất mến!
    Em hãy trút hết tâm sự cho người bạn Giêsu! Chẳng có gì mà phải lo buồn.
    Bởi trong cuộc đời ai say mê vật chất thì kẻ ấy là người nô lệ của vật chất; Ai thèm khát danh vọng thì kẻ ấy nô lệ của danh vọng; ai vinh danh xác thịt thì kẻ ấy là người nô lệ xác thịt...
    ai biết nhìn, hiểu thấu, cảm thông,chia sẻ và trân quý trái tim thì người ấy chính là kẻ yêu và nô lệ cho tình yêu! Điều này thật không dễ nhưng không phải không có. Như vậy em cần phải tỉnh táo để đánh giá và cảm nhận được tình yêu chân thật em nhé! (sự cảm nhận ở đây không chỉ riêng về đối tượng mà kể cả em luôn đó). Quan trọng là em phải vững mạnh, biết quảng đại và hy sinh trong tinh thần vui tươi.
    Cầu xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng em!
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  22. Có 4 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  23. #12
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Chính Chúa sẽ là Đấng chữa lành cho những vết thương lòng của em ...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com