|
Những buổi sáng mùa hè, dậy sớm, đi bơi... bị cắt ngang bởi một cơn áp thấp. Mưa cả đêm, sáng vẫn chưa dứt...
Những buổi sáng, ý nghĩ đầu tiên khi thức dậy là :"Cảm ơn, con thật may mắn và hạnh phúc" rồi mỉm cười.
Những buổi sáng, đón tia nắng đầu ngày, hít thở không khí trong lành... cảm nhận cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Đi chân trần trên cát biển, cảm nhận cái mát lạnh của cát sau một đêm đẫm sương. Bước đi rất chậm về phía hừng đông đang xuất hiện. A, Mặt Trời của con! Tình yêu diệu kỳ của con! Mặt Trời sẽ rực lên, chẳng mấy chốc, chiếu toả ánh nắng chan hoà lên tất cả. Nhờ Mặt Trời, con nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Mặt trời tiếp sức sống cho mọi sinh vật. “Chiếu toả trên người lành cũng như kẻ dữ”. Mặt Trời dạy con bài học yêu thương. Mỗi người con gặp gỡ, đều xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương.
Xuống nước, thích nhất là thả mình nổi tự do trên mặt nước, thật thảnh thơi. Nhìn sắc trời (mây) thay đổi từng phút. Xám , vàng cam, cam, đỏ, xanh lá non, xanh thẩm, xanh ngọc…rất nhiều màu xanh… thật huyền diệu. Con nghe như ai đó đang nhắc nhỡ mình về bài học cuộc sống: Thời gian qua đi, mọi thứ không đứng yên, mà luôn luôn vận động. Vạn vật đều thế. Con người cũng thế. Hoặc triển nở để lớn lên, hoặc ù lì để tàn tạ đi. Và điều kỳ diệu nhất là: con người có quyền lựa chọn. Trước những đổi thay, ai cũng có quyền lựa chọn cách phản ứng và hành động. Tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng quyền chọn lựa cũng dẫn tới một hệ quả, đó là… kết quả của sự lựa chọn đó. Mỗi người tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Những phân tử nước trong lành thấm vào cơ thể, từ đầu tới chân. Những bài học về cuộc sống vào mỗi buổi sáng… tất cả tạo nên nhiên liệu tuyệt vời cho một ngày mới. Phải, và con đã lao mình vào ngày mới với niềm vui của sự Lựa Chọn.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|