THÁNH BENOÎT (de Nursie) Viện phụ của Phương Tây Thánh quan thầy của Châu Âu (480-547)
Thánh Benoît sinh tại một thành phố nhỏ ở miền núi của Ombrie, thuộc một trong những gia đình nổi tiếng của xứ sở. Thánh giáo Hoàng Grégoire tin chắc tên gọi Benoît được Chúa Quan Phòng ban cho người như là bằng chứng của những phúc lành từ trời.
Vì lo sợ ảnh hưởng của thế gian xác thịt, nên khi lên mười bốn, ngài quyết định đi trốn vào hoang mạc để hiến mình phục vụ hoàn toàn cho Thiên Chúa. Ngài đến sống tại hoang mạc Subiaco, cách La Mã bốn mươi dặm, mà không hiểu vì sao ngài có thể tồn tại ở đó; nhưng Thiên Chúa đền bù vào đó qua một đan sĩ đạo đức có tên là Romain, ông này có nhiệm vụ tiếp tế cho ngài thức ăn đạm bạc hàng ngày.
Chàng trai đơn độc nhanh chóng kích động cơn tức giận của quỷ Satan bởi nhân đức của ngài ; ma quỷ xuất hiện dưới hình thù một con sáo và cám dỗ ngài về xác thịt khủng khiếp đến nỗi có một lúc thánh Benoît muốn rời bỏ cuộc sống ẩn dật ; nhưng ân sủng vượt thắng, ngài dùng dấu Thánh giá để xua đuổi ma quỷ và ở trần lăn mình trên một bụi gai, sát bên cạnh hang đá hoang dã của ngài. Máu ngài đổ ra làm cho thân xác ngài suy yếu nhưng chữa lành hẵn linh hồn ngài. Bụi gai biến thành một cây hoa hồng : từ bụi gai này, từ cây hoa hồng này trổ sinh thân cây to lớn của dòng Biển Đức, và nó đã chinh phục cả thế giới.
Các cuộc chiến đấu của thánh Benoît đã không kết thúc. Các tu sĩ sống gần ngài đã chọn ngài làm thầy một cách bất đắc dĩ ; họ sớm tìm cách loại bỏ ngài bằng thuốc độc ; thánh nhân ban phép lành cốc thuốc độc, chiếc cốc liền vỡ vụn khiến cho những kẻ phạm tội cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Tuy nhiên ngài ở trong chương trình của Đấng Quan Phòng muốn thánh nhân trở thành Viện phụ của một số đông các đan sĩ, và ngài không thể tự loại mình ra khỏi sứ mạng này ; nhiều đan viện được thành lập dưới sự hướng dẫn của ngài, tăng nhanh số lượng khắp lục địa Châu Âu và trở thành vườn ươm vô tận các giám mục, giáo hoàng và các vị thánh.
Trong vô số những phép lạ của ngài, chúng ta thấy có hai phép lạ như sau : một trong các đan sĩ của ngài trong khi làm việc đã đánh rơi lưỡi rìu xuống sông. Thánh Benoît cầm lấy chiếc cán bằng gỗ, ném nó xuống nước, và lưỡi rìu trồi lên mặt nước, quay về chỗ cũ của nó. Một lần khác, chịu thua trước những lời khẩn cầu quấy rày của một người cha xin ngài cho đứa con trai ông ta sống lại, thánh Benoît nằm sấp trên mình đứa trẻ và nói : « Lạy Chúa, xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi con, nhưng đoái nhìn đức tin của người đàn ông này! » Đức bé liền cựa quậy và lao mình vào vòng tay của cha nó.
Tu viện trưởng L. Jaud,
Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.