Nhờ hồng ân bao la của Lòng Thương Xót Chúa.
Nhờ lời bàu cử thiết tha của Mẹ Maria.
Cùng với những lời cầu xin với tinh thần khiêm tốn, hiệp nhất trong tình đệ huynh.
Nay Phương Đông xin được chia sẻ một niềm vui:
Đó là chị Anna Khánh Tâm đã được Chúa thương cứu giúp qua cơn hoạn nạn. Tai nạn ấy tưởng chừng cướp đi mạng sống, hoặc nhẹ là tàn phế vĩnh viễn...Hơn nữa chị cũng gần như muốn gục ngã trong đức tin(chị đi Lòng Thương Xót trở về thì gặp tai nạn). Chị đã khóc và thốt lên với mình:"Em ơi, chắc chị không có duyên với LTX...tại sao Chúa lại để cho chị phải chịu như vậy...". Lúc đó, chị đã xin về nhà, vì nếu nằm dài hạn ở bệnh viện thì không đủ khả năng, mặc dù ACE đã chung tay giúp đỡ, nhưng vẫn chẳng có thể đáp ứng được lâu dài. Chị nằm trên giường bệnh mà nước mưa cứ chảy ướt đẫm trên người, bởi vì nhà dột...vậy là chỉ còn biết khóc trong chán nản, tuyệt vọng...
Lúc đó mình chỉ biết an ủi, khích lệ và giải thích cho chị. Nhưng điều quan trọng là mình đã email cho Cha Trần Đình Long, nhờ Cha và Cộng Đoàn LTX hiệp ý cầu nguyện. Mặc khác, mình cũng kêu gọi ACE trong diễn đàn chung lời cầu xin...
Giờ đây, quả thật không ngờ...chị đã gần bình phục, trong gia đình lại được cảm nghiệm những ơn lạ lùng, chẳng những chị đã lấy lại niềm tin, mà lại còn củng cố thêm niềm tin cho các thành viên trong gia đình về Lòng Thương Xót Chúa.
Thật tạ ơn Chúa! Sáng nay(26/7), chị ấy đã hân hoan lên đường đến Nhà Thờ Chí Hòa để làm chứng về LTX Chúa(mặc dù vẫn còn đau).
Chúng con thật cám ơn Chúa vì đã thương nhậm lời chúng con kêu xin. Cảm tạ Mẹ hiền đã cầu bàu cho chúng con.
Cuối cùng, thay mặt g/đ chị Khánh Tâm, PĐ xin hết lòng tri ân ACE, cả những ACE không post bài...nhưng đã hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho chị...