CHIM VÀ TÔI

Chúa biết rằng tôi rất yêu chim
Gởi dấu chim bay Chúa tỏ tình
Bao lần bất chợt nhìn trời thẳm
Tôi thấy những loài chim rất xinh

Một thời gian xa ngôi thánh đường
Xa vòm ngói đỏ, đá hoa cương
Chúa đón tôi về trên lối cũ
Rợp trời chim trắng tỏ nhớ thương

Dừng xe bên đường tôi ngẩn ngơ
Ngước trông chim lạ đẹp dường mơ
Tinh nghịch Chúa để xe đạp đổ
Âu yếm trêu tôi mãi làm thơ

Chiều nay dâng Chúa chút hy sinh
Tôi biết Người vui với ân tình
Vì bỗng nhìn ra trời mây trắng
Tôi thấy một đàn chim rất xinh


Nguồn: www.DungLac.net