Chúa nhật nọ, trong lúc giúp lễ, Bo phải ra giữa cung thánh để chỉnh lại 3 cây nhan được cắm trên lư hương vì một cậu giúp lễ khác cắm nhan không được thẳng (nghiêng qua bên này, bên kia). Vừa chỉnh xong, Bo thấy những cây nhan sau khi qua bàn tay của mình thì trở nên rất thẳng và đẹp mắt. Lòng tự nghĩ: Việc cắm nhan có gì là khó, thế sao mấy đứa này cắm méo xệch?
Cũng vào một ngày Chúa nhật khác. Bo giúp lễ và lên cắm nhan rất tự tin. Thế nhưng khi lùi lại một bước, Bo chợt nhận thấy rằng những cây nhan do Bo cắm không được thẳng như đã nghĩ.
Thật ra việc nhìn thấy khuyết điểm của anh em rất dễ; ta sẵn sàng nhắc nhở, chinh sửa những khuyết điểm đó. Song ít ai nhận ra được khuyết điểm của mình. Khi làm việc gì, đôi lúc ta cần phải dừng lại, lùi ra khỏi việc đang làm một bước và nhìn lại việc đó với góc nhìn khách quan. Lúc ấy ta sẽ thấy được lợi hại của bản thân.