Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Mười ba con ma : Nộ

Hybrid View

  1. #1
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 40
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default Mười ba con ma : Nộ

    “…Mày mà ăn thì con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày…”

    Một câu chửi trong giai thoại mất gà nổi tiếng của một bà nào đó mà chắc là nhiều người đã từng nghe nói đến. Giai thoại này cách đây khoảng 20 năm được hai nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Vũ Cầu diễn lại trên sâu khấu mang tiếng cười cho nhiều người. Quay lại người đàn bà mất gà nọ, bà chửi có vần có điệu, nhịp nhàng đó nhưng bà được và mất những gì, có ai từng nghĩ đến ? Có lẽ bà mất nhiều hơn là được thậm chí là mất tất cả. Vì bà chửi nào có lấy lại được con gà, quay ngược lại là sự tức giận và bực bội có thể lại càng dâng cao.

    Giận thì ai lại không có nhưng khác chăng là nhiều hay ít và cách người ta biết kiềm chế ra sao cơn giận của mình. Cái “nộ khí xung thiên” đó trong thời đại ngày nay với thức ăn nhiều cholesteron chắc không khiến người ta dịu bớt tức tối, mà làm cho mệt mỏi hơn vì không khéo lại tăng huyết áp. Khi cơn giận bùng nổ thì đâu ai có hơi thở nhẹ nhàng, bình tĩnh, bù vào đó là thở hồng hộc, tức ngực; mệt muốn chết mà sao người ta vẫn cứ hay giận dữ nhỉ ?

    Đôi khi trên con đường ta đi mỗi ngày, ta gặp nhiều sự kiện xảy ra lắm, có cái làm ta vui, có cái làm ta bất bình đến giận dữ, nhưng giận dữ rồi ta sẽ làm gì đây ? Kìa một vụ tai nạn giao thong vừa xảy ra, người bị nạn nằm đó không ai quan tâm đến, ta có giận dữ không ? Chắc là có vì lòng trắc ẩn trong ta vẫn thường có, nhưng giận dữ và bất bình là đủ sao ? Hãy thay đổi, kiểm soát sự nóng giận và thay hành động hò hét người khác đến giúp đỡ bằng việc xắn tay nhảy vào can thiệp để chấm dứt tình trạng đó. Hãy tin rằng hành động của ta tuy nhỏ nhưng giữa muôn trùng người vô cảm kia, ta như một giọt nước rất nhỏ trên mặt hồ yên ả có thể tạo ra những vòng sóng tỏa lan cách mạnh mẽ !

    Chuyển đổi sức mạnh vốn có của giận dữ thành hành động với những bình tĩnh và quyết đoán sẽ tuyệt hơn nhiều. Bạn hãy thử cảm nhận điều đó, nó sẽ ngọt ngào, ấm áp và bình an hơn nhiều so với cảm giác tức ngực, thở dồn dập như khi giận dữ. Tình người cũng sẽ đẹp hơn vì “nói có thể chậm nhưng phải suy nghĩ nhanh” còn khi giận dữ thì ta ngược lại : buông lời ngu ngốc còn nhanh hơn cả suy nghĩ rất nhiều !

    Dom.NTP, 26-10-2012, chào năm thứ 30 cuôc đời !

  2. Có 5 người cám ơn thenguyen vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com