Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CON KHÔNG CÒN XỨNG ĐÁNG........

Hybrid View

  1. #1
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default CON KHÔNG CÒN XỨNG ĐÁNG........

    CHA ƠI ! Giờ đây con đã thật lòng hiểu ra mọi điều, mọi sự thể . Hiều rằng :

    Con đã sai rồi ! sai hoàn toàn rồi CHA ƠIIIIIIIII ......!!!!!!......trước giờ con vẫn nghĩ rằng mọi việc con làm là đúng nhưng con cũng luôn nghi ngờ về những điều mà con cho là đúng ấy.....nhưng vì cái tôi trong con nó quá lớn.....sự kiêu căng ,ngạo mạng của bản thân....con đã không đủ dũng cảm để cho cái tôi của mình làm mờ lý trí, che khuất tâm can. Giờ đây con đã hiểu ra con đã làm cho Cha đau lòng đến thế nào......hiểu ra được những lầm lỗi này......CHA Ơi con rất đau lòng và hận bản thân con......con hụt hẫng chơi vơi không biết bám víu vào đâu cả......con thấy mình không còn xứng đáng được làm con CHA nữa CHA ƠI.............bấy lâu con hưởng những hồng ân CHA ban.....để đền đáp những ân sủng ấy giờ đây con đã làm như thế này đây........CHA ƠI.........con làm sao bây giờ........con thấy mình không xứng đáng được hiện diện trên cõi đời với những gì con làm và suy nghĩ bấy nay.....con........c.....o........n......chỉ.....hai tiếng CHA ƠI con......không xứng đáng gọi lên tiếng này...........con không còn xứng đáng......cái đáng giờ đây dành cho con là 18 tầng địa ngục kia.........CHA ƠI......CHO CON ĐƯỢC TẠ TỘI VỚI CHA .......CHA ƠI ĐỪNG THA THỨ CHO CON..........
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  2. Có 3 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com