Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Lá thư gửi Chúa Từ Giáo Họ Khe Kẹn- Văn Chấn- Yên Bái

  1. #1
    vankhoi109's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: tômasô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP bùi chu
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 33 lần trong 14 bài viết

    Default Lá thư gửi Chúa Từ Giáo Họ Khe Kẹn- Văn Chấn- Yên Bái

    Lá thư gửi Chúa Từ Giáo Họ Khe Kẹn- Văn Chấn- Yên Bái





    Chúa ơi, đứa con bé nhỏ hèn mọn là con đây vừa kết thúc chuyến đi 2 ngày 27 và 28/04/2013 cùng Cộng đoàn SVCG Bùi Chu đến với 53 hộ bà con dân bản Khe Kẹn- Văn Chấn- Yên Bái.




    Những dãy núi trùng trùng điệp điệp, những con dốc thoai thoải cao, những con đường ven triền núi nhỏ bé hiện ra trước mắt con. Con đã có những chuyến đi về miền biển, về miền xuôi và giờ đây là chuyến đi lên miền núi. Ấn tượng quá, Chúa của con ơi! Bao la và hùng vĩ chính là những ấn tượng đầu tiên của con về nơi đây. Nhưng ấn tượng hơn nữa chính là những ánh mắt thơ ngây của các em nhỏ trên bản, những nụ cười thân thiện và cả những cái nắm tay thật chặt của bà con, những câu tiếng Kinh chưa sõi hẳn nhưng nghe ấm lòng quá: “ Các anh chị sinh viên lên bản chơi đấy à”, “ Các anh chị sinh viên lên thăm dân bản à”,…

    Ấm áp làm sao khi chúng con được cùng vui chơi, cùng dạy các em nhỏ làm dấu thánh gía, những bài hát về tình thương của Chúa: “ Gặp gỡ Đức Ki- tô biến đổi cuộc đời mình, Gặp gỡ Đức Ki- tô đón nhận ơn tái sinh,…” Từng câu hát, từng lơi kinh cất lên từ những gương mặt thơ ngây, nhưng đôi mắt to trong ngơ ngác của các em khiên tim con thổn thức lắm Ngài ơi. Con ước gì, mình có thể làm được nhiều nhiều hơn thế nữa cho những em nhỏ nơi đây. Chúa ơi, Ngài luôn gìn gìn giữ các em nhỏ đó đúng không ạ?
















    Những anh chị em sinh viên chúng con đến với bản cũng không có gì nhiều, mỗi ân nhân và mỗi nhóm: Thái Hà, Phùng Khoan, Cổ Nhuế,Cầu Giấy,…và mỗi anh chị em trong Cộng đoàn chung tay góp của, góp công cũng có những món quà nhỏ tặng bà con và các em nhỏ. Tuy những món quà đó không nhiều nhưng tấm lòng của anh em chúng con chứa trong đó nhiều lắm, Chúa ạ. Những con số này chẳng đáng là bao nhưng con cũng xin dâng lên Ngài và phó thác tất cả trong tay Chúa. Xin Ngài quan phòng đến chúng con: 1.00 cây quế giống được đem lên và các anh chị em giúp và hướng dẫn bà con trồng; 5 tạ gạo,muối, 2 bao giầy dép và 7 bao quần áo các loại ủng hộ 52 hộ dân trong bản. Nhìn các em nhỏ đứng khoe nhau những hình siêu nhên bé xíu trên chiếc áo chúng con tặng, nhìn các anh, các chú, các bà các cô mặc những chiếc áo chúng con tặng; Nhìn những gương mặt ánh mắt khi nhận được gạo, muối và những mẫu ảnh tượng của bà con, lòng con đây thổn thức vô cùng.






    Đêm đốt lửa trại chính là điểm nhấn trong lòng không chỉ của riêng con mà còn là của cả những anh chị em trong chuyến đi. Với tình hình khó khăn về điện nơi bản nghèo nhưng những điệu nhảy, những vũ khúc sôi động vẫn cứ được vang lên gắn kết những anh chị em sinh viên chúng con với tất cả bà con dân bản. Tất cả hòa vào nhau, cùng nhảy, cùng hát vang. Những cái nắm tay, những nụ cười ấm áp và cả những câu nói ngọng ngịu vẫn còn in đậm trong lòng con, Chúa ơi!















    Chúa à, ngày hôm nay con được đi lễ song ngữ nữa cơ ạ.Những câu kinh tiếng H’mông vang lên sao mà thương mà nhớ đến vậy Ngài ơi. Con còn được Cha xứ cho biết rất nhiều điều thú vị về những bà con nơi đây. Chúa ơi, họ chỉ biết đọc và nói tiếng Mông thôi chứ ít người viết được tiếng Mông lắm. Họ cũng nói được tiếng Kinh nhưng không rành rõ lắm Chúa ạ. Mà Chúa ơi, con còn được biết bà con dân bản nơi đây có lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ lớn lắm ạ, Cha xứ nói còn hơn cả lòng sùng kính của con dân Bùi Chu nhà con nữa cơ. Chúa và Mẹ ơi, xin hãy luôn bên và gìn giữ bà con nơi Khe Kẹn từng ngày để họ có cuộc sống tốt đẹp từng ngày dưới sự quan phòng của các Ngài.









    À, con còn được biết là các anh, các chú trên bản đi xe máy giỏi ơi là giỏi Chúa ạ. Những vách núi cheo leo, những con đường dốc và đá sỏi gập ghềnh mà vẫn đi rất tốt ạ. Ấn tượng và nhung nhớ sẽ còn nhiều lắm khi chúng con chia tay tất cả để trở về Hà Nội , tiếp tục với công việc học tập của mình. Chúa ơi,đứa con nhỏ bé hèn mọn này không dám xin nhiều. Nhưng xin Chúa hãy giúp anh chị em trong Cộng đoàn chúng con sẽ đoàn kết và phát triển hơn từng ngày để chúng con có thể đem nụ cười, đem chút tấm lòng thành của mình lên với bà con dân bản còn khó khăn túng nghèo.











    Chúa ơi, ngày dài đã khép lại rồi cũng đã khép lại cuộc hành trình đầy ý nghĩa với con và các an hem. Xin Chúa giũ gìn và đồng hành cùng chúng con-những anh chị em Cộng đoàn SVCG Bùi Chu luôn mãi. Amen







    Nguyễn Quỳnh - Ban Truyền Thông
    nguồn : http://svbuichu.com/showthread.php/8721

    thay đổi nội dung bởi: vankhoi109, 30-04-2013 lúc 06:41 PM

  2. Có 3 người cám ơn vankhoi109 vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,475
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,344 lần trong 5,378 bài viết

    Default

    Cám ơn bạn vankhoi109 đã đăng những hình ảnh và bản tin đầy tính truyền giáo như thế nầy, hình ảnh đẹp, lòng người đẹp, bóng dáng của Chúa Giê-su đang hiện diện và đồng hành cùng các bạn, ôi, yêu sinh viên các bạn quá
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  5. #3
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,741
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Default

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  3..jpg
Lần xem: 365
Kích thước:  64.5 KBNhững nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa và thật sống động.

    Mến chúc mỗi thành viên Cộng đoàn SVCG Bùi Chu mãi thăng tiến trong hành trình cuộc sống và luôn luôn là mối dây liên kết với cộng đồng.

    Xin ánh sáng Chúa Kitô Phục sinh dẫn lối dìu đưa các bạn từng ngày.
    Chữ ký của Caohuong



+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com