Cầu Nguyện để mang tro cốt của người chồng bạc mệnh về VN
Chúa ơi!
Hai năm trước đây (27/06/2011) trong một buổi chiều mưa gió ảm đạm vào lúc 3 giờ chiều, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con là ban cho chồng con là Vincente Trần Minh Dũng được ơn trở lại, anh đã được nhận tất cả các phép bí tích sau cùng trước khi anh anh lâm chung sau mấy chục năm lạc bước xa đàn để rồi vào lúc 9 giờ tối cùng ngày, anh đã ra đi bình an và hạnh phúc trong tay Chúa, con xin cảm tạ, tri ân và vinh danh Chúa cho đến muôn đời, bởi vì đó là là một ơn phúc quá đỗi lớn lao mà Chúa đã thương ban cách riêng cho con.
Nay mạc dù thân xác anh chỉ còn là một nắm tro tàn nguội lạnh, nhưng trước giờ phút lâm chung tâm nguyện của anh là muốn được về nằm lại tại quê hương VN, và nếu không có gì thay đổi thì có thể khoảng đầu tháng 11 năm 2013, anh chị con, hai vợ chồng cháu trai con và con sẽ về VN thăm mồ mả ông bà, cha mẹ, họ hàng và đặc biệt con sẽ đưa tro cốt của chồng con là về VN . Lạy Chúa con cầu xin Chúa thương ban cho mọi công việc con đang thực hiện được xuôn sẻ và thành công tốt đẹp và cho chuyến đi của anh chị em và dì cháu con được bình an và gặp nhiều may mắn, con cầu Chúa Chúa ban ơn soi sáng cho cha xứ cũ của giáo xứ mà con đã ở trước đây chấp thuận việc con xin gửi tro cốt của anh vào nhà hài cốt mà đã bị cha xứ từ chối lời đề nghị của con hoặc xin Chúa ban cho con tìm được nơi nhà thờ nào mà có nhà hài cốt đã con gửi tro cốt của anh ở đó. Một lần nữa con cầu xin Chúa thương xót và nhận lời con tha thiết nguyện xin. Con cũng cầu xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn bầu cử cùng Chúa cho con được tròn ước nguyện, vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót linh hồn Vincente Trần Minh Dũng