|
Tha thứ để được thứ tha

“Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
Đối với người Do Thái số bảy là con số hoàn hảo, trọn vẹn. Khi hỏi: Con có phải tha đến bảy lần không, Phêrô nghĩ có lẽ là không còn số nào hoàn hảo hơn thế nữa. Thế nhưng Chúa Giêsu lại nói: tha đến bảy mươi lần bảy. Có nghĩa là tha thứ một cách vô vị lợi, tha nhưng không và tha mãi mãi.
Đã là con người, ai cũng có những giới hạn riêng, ai có những lúc làm cho người khác phải phiền lòng. Thế nhưng, tôi sẽ không tha thứ cho người khác được nếu tôi không biết tha thứ cho chính mình. Dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót cho thấy: người mắc nợ này thiếu ông chủ mười ngàn nén vàng, một món tiền lớn nhưng khi không có gì để trả ông chủ đã chạnh lòng thương và tha luôn món nợ. Đáng lẽ người mắc nợ này phải vui mừng ra về trong hân hoan, nhưng vì không biết tha thứ cho mình và không cảm nhận được tình thương, lòng nhân hậu của ông chủ, nên khi gặp người bạn mắc nợ mình một trăm quan tiền, số tiền rất nhỏ ông đã bóp cổ, tống ngục cho đến khi người bạn trả xong, dù cho người bạn đó năn nỉ ông như khi trước ông đã năn nỉ ông chủ.
Quả thật, sự tha thứ trọn vẹn, hoàn hảo phải phát xuất từ tấm lòng, từ tình yêu. Thánh Phaolo trong thư Rm 14,8 viết: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”, và “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”(1Cr 13,7). Vậy để tha thứ được cho người khác, trước hết tôi phải nhìn lại mình, chấp nhận tha thứ cho mình, chấp nhận sự tha thứ của người khác đối với mình và nhận ra tình thương vô bờ bến của Chúa. Ngài đã tha thứ cho tôi thì tôi cũng hãy tha thứ cho người khác. Khi tha thứ như vậy, tôi sẽ có sự bình an đích thực, có tình yêu Chúa và được cả tha nhân. Nếu tôi không biết tha thứ cho mình hay cho người khác thì trong tôi sẽ bị ray rứt, lúc nào cũng muốn trả thù.
Chúa Giêsuđã tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài, ngay cả khi bị treo trên thập giá Ngài vẫn xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Còn tôi, tôi là ai mà lại cố chấp với những lầm nhỏ bé của người khác? Trong khi tôi xúc phạm đến Chúa vô vàn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn tha thứ, vậy tại sao tôi lại không thể tha thứ cho người khác? Hằng ngày tôi vẫn đọc kinh Lạy Cha, vẫn xin Chúa tha thứ cho mình như mình tha thứ cho người có lỗi với mình. Nhưng trong thực tế, tôi đã thực hành ra sao?
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn rộng lòng tha thứ cho con. Xin cho con nhận ra giới hạn của mình, nhận ra tình thương của Chúa. Xin cho con luôn biết học nơi Chúa bài học của sự tha thứ, biết tha thứ cho người khác cách vô điều kiện, biết tha thứ mãi mãi và tha hoài, để con xứng đáng được Chúa sự dung cho những lỗi lầm của con. Amen.
St Internet
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|