Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Đơn giản quá

  1. #1
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default Đơn giản quá

    Tôii còn nhớ trên DĐ mình có một người tuyên bố 1 thắng 100 về Thánh Kinh nếu đôií chiếu TCG và TL ( phần thắng là về TL).
    Không hiểu sao sau khi trao đổi với tôi, thì vị mục sư này cứng họng...Câu chuyên chỉ diễn ra 3 phút:
    _MSTL: Người Công giáo cái gì cũng nhờ xin Đức Mẹ, các Thánh .còn Cha thì bỏ lơ...
    _PD: Biết rằng vị trí Cha là số 1, nhưng khi mẹ (thậm chí anh em hàng xóm...) can thiệp thì hình phạt cửa Cha nhẹ lại và có thể tha bổng....
    ......Nghẹn họng.........
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  2. Có 3 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Chú Phương Đông ơi!

    Câu nói ấy muốn nhấn mạnh một điều như thế này:

    ___ Một người tin lành có thể làm cho 100 người Công Giáo đành phải im lặng, mà không thể cãi nổi, khi tranh cãi những điều trong Kinh Thánh!

    Và câu nói ấy ít ra là đã vài lần cháu , tức thằng teenvnlabido đáng ghét, tức người con thứ nhất trong Phúc âm đã hối hận sau khi bất tuân lời Cha… đã phát biểu câu trên.

    Tất nhiên là không phải đạo Công Giáo dạy dỗ các tín hữu những điều sai Kinh Thánh , mà bên tin lành thường rêu rao từ vài trăm năm qua, và với thời đại internet này, sự việc ấy gần như bùng nổ dây chuyền sự rêu rao này! Câu nói trên có ý nhấn mạnh đến một thực tế rằng một số rất đông người Công Giáo không chịu học hỏi và suy gẫm những điều thuộc về Kinh Thánh, tức Giáo Lý Tín Lý! Quên hẳn câu nói của thánh Gieronimo:”Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki Tô”!

    Tình trạng yếu kém về Giáo Lý đức Tin này thường có nguyên nhân bởi có một số người đã thay thế Giáo Lý của Đức Chúa Trời bằng giáo lý phàm nhân, hoặc vô tình, cố tình nắn , sửa những gì cần phải hiểu theo một hướng khác!

    Chỉ cần một tên hoạn quan ốm yếu cũng có thể bóp cổ hàng trăm trẻ sơ sinh, cũng như hàng trăm con cừu non còn đang bú mẹ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt bởi một con sói trẻ!

    Tôi nhớ rằng khi tham gia vào diễn đàn TCVN này, tức vào khoảng tháng 5 năm 2001, thì chỉ cần nêu lên một thắc mắc về Giáo lý Tín lý, thì luôn luôn bị một số ý kiến đàn anh đàn chị yêu cầu dập tắt, với những đại ý chung chung là:

    ___Nói ít thôi! Yêu nhiều đi!
    ___ Đức mến là quan trọng nhất!
    ___ Gương sáng là đầu sự giáo dục…
    ___.... !
    ____.... !.... !

    Như thế nào là giáo lý phàm nhân ? Điều này tôi đã không ít lần kết luận và lý giải ! Nay xin nhắc lại rằng Chúa Giê su là một nhà hùng biện vô địch, không một ai có thể cãi xóa với Người một điều gì ! Trong khi đó chúng ta là môn đệ của Người, thì lại để cho Chân lý của Người bị che khuất, bị nhạo báng bởi sự yếu kém về Giáo Lý đức Tin của chúng ta ! Chúng ta không thèm nhận ra điều này, lại vô tình cố tình mang một giáo lý phàm nhân ra để ngụy biện cho sự thất trận,sự yếu kém về đức Tin ! Rồi hơn thế nữa, còn định dập tắt những vấn đề mà một người Công Giáo bắt buộc phải hiểu biết, dập tắt những sự văn ôn võ luyện cần thiết ! Cho nên kết quả là rất nhiều người Công Giáo trong chúng ta, nhất là giới trẻ chỉ là những con cừu đang bú sữa mẹ khi gặp một con sói trẻ ! Chính vì thế nên đã dẫn đến việc một người tin lành có thể điểm huyệt làm á khẩu 100 người Công Giáo như tôi đã từng phát biểu !

    Trước khi nói lại : như thế nào là giáo lý phàm nhân, như thế nào là vô tình cố tình nắn sửa những gì cần phải hiểu theo một hướng khác…, tôi xin mời mọi người hãy đọc lại trang :
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45703 .
    Chỉ cần một cô nàng edmonton (cứ theo như hồ sơ) thôi ! Mà không hiểu trong thực tế đang mang cấp bậc binh nhì binh nhất, hạ sĩ quan …nào của bên tin lành, thế mà đã làm cho hàng ngàn thành viên của diễn đàn TCVN lảo đảo , chống đỡ rất vất vả !

    Khi mà Martin Luther ông tổ khai sáng tin lành có những phát biểu nghịch với Giáo Lý Tín Lý, và đã làm cho rất nhiều quần chúng u mê tin theo, rồi quay ra báng bổ lại đạo Thật. Nhưng đã có một chiến sĩ anh hùng là nhà thần học Maier Von Eck đã đứng lên thách đấu, để rồi ngài đã làm cho Luther im lặng đuối lý không thể tranh cãi nổi. Mấy ai trong chúng ta đã thông suốt được những gì Luther đã phát biểu sai lầm và những gì mà ngài Maier Von Eck đã phản bác cách vô cùng hiệu quả ? Nhưng đến thời bây giờ như thế nào ? Một khi những người tin lành bác bỏ việc tôn kính Đức Mẹ, bác bỏ việc Đức Mẹ đồng trinh, chê bai rằng Giáo Hội Công Giáo đặt ra Tông truyền để mà làm sai với Kinh Thánh…,thì nếu chúng ta không phản bác lại được như tổ tiên của chúng ta là Maier Von Eck đã từng làm, chúng ta đã có lỗi với Chúa với Giáo Hội lắm rồi ! Bởi vì Chúa đã nói :
    Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy ,Đấng ngự trên trời .Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mắt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời Mattheu 10: 32-33”. Thế mà ở đây, ngay trong diễn đànTCVN này, có không ít người trong chúng ta chẳng bênh vực cho Chúa, cho Chân lý của Người, lại còn lên tiếng nói người khác phải im đi, hoặc bẻ quẹo cho lạc đề , để rồi tạo nên một cuộc tranh cãi khiến BQT phải khóa đề tài khi cho rằng gây mất tình đoàn kết và bác ái! Hãy suy gẫm thử xem hành động ấy có khác gì trường hợp các luật sĩ và người Pharisieu thấy môn đệ Chúa Giê su ca tụng và tôn vinh Người ,nên thấy ngứa mắt và yêu cầu Chúa Giê su phải răn đe môn đệ! Và Chúa Giê su đã trả lời rằng :”Nếu họ mà nín lặng, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên…”

    Tôi đã từng phân tích và nhấn mạnh về những loại giáo lý phàm nhân này! Chẳng hạn như ai cho phép? Mà chúng ta lại tin theo những lời của bà Simma về vấn đề rước lễ trên tay là bất kính hay không được chấp nhận? Câu Kinh Thánh Mattheu 10:32-33 ở trên kia , có phải Chúa Giê su yêu cầu chúng ta ra đứng giữa đám đông rồi cao giọng tuyên bố rùm beng: tôi là người Công Giáo,tôi nhận Chúa Giê su là Thiên Chúa, thì mới có nghĩa là: nhận Thầy trước mặt thiên hạ hay không? Một khi nghe thấy những luận điệu chống lại Thiên Chúa, hoặc gây hoang mang nghi ngờ thắc mắc cho đồng đạo, chúng ta không bênh vực cho Chân Lý, không phá tan những mầm mống thắc mắc oán thán nghi ngờ Thiên Chúa, đó đã là một điều đáng chê trách. Đã vậy lại mọc ra một thứ giáo lý phàm nhân là mang đức mến ra làm một thứ vỏ bọc , để che đậy cho sự bất tuân Lời Chúa, phục vụ cho một ý kiến sai lầm của riêng mình!

    Chuyện một người tin lành có thể điểm huyệt làm á khẩu hàng trăm người Công Giáo, không phải là một lối nói ngoa ngữ hay cường điệu, mà thực tế còn có thể nhiều hơn nữa khi mà những người Công Giáo này không được học hỏi hay không thèm học hỏi những điều về Giáo Lý Tín Lý một cách vũng chắc, đồng thời có lẽ cũng chẳng bao giờ nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng! Cho nên một khi gặp sự chống đối chê bai công kích của kẻ chống Đạo, dù cấp bực chỉ là binh nhất, loại hạ sĩ quan đi nữa, cũng không cãi lại nổi!

    Và lẽ ra, thay vì phải biết về đấm ngực ăn năn xấu hổ khi cha mẹ của mình bị kẻ thù lăng nhục giữa bàng dân thiên hạ mà chỉ biết trơ mặt không hề phản kháng, nhưng lại đi tự hào khi khoe ra một cái giáo lý phàm nhân là nên: im lặng nhịn nhục hiền hòa dịu dàng…như gương Chúa Giê su Ki Tô trong Phúc Âm! Tôi đã từng yêu cầu những người hay dùng đức Mến để làm vỏ bọc này hãy nêu ra những đoạn nào câu nào trong Kinh Thánh mà Chúa Giê su đã nêu gương khi im lặng, nhịn nhục những người luật sĩ và Pharisieu trong các cuộc tranh luận hay khi họ chất vấn bắt bẻ Chúa! Nhưng xin thưa rằng chẳng có một ai nêu ra được! Trong khi đó tôi đã từng nêu ra chương 23 của Phúc âm thánh Mattheu, Chúa Giê su đã dùng toàn bộ chương này để lên án kịch liệt người Pharisieu với những lời lẽ rất nặng nề!

    Ai cũng biết chữ, và con người không phải là một cái máy chỉ biết lập đi lập lại mà không cần suy xét! Thế thì chúng ta hãy thử đọc kỹ lại Kinh Thánh Tân Ước xem! Nhất là bốn Phúc âm để thấy rằng Chúa Giê su không hề im lặng và không hề chịu khuất phục khi bất kỳ một ai công kích Chân Lý! Dân Do Thái, mà cách riêng là tất cả các luật sĩ và người Pharisieu đã dùng đủ mọi cách để gài bẫy, chê bai …nhưng đều thảm bại trước sự làm chứng cho Chân Lý của Chúa Giê su! Đúng như lời Người đã nói :"
    Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý.Ai đứng về phía Chân Lý thì nghe tiếng tôi Gioan 18:37”.

    Sự tranh luận về đứcTin, tôi đã từng hỏi mọi người rằng Chúa Giê su có ý nói gì khi Người phán:
    Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất.Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo…Mattheu 10:34 -36”. Có phải đúng là Chúa đem gươm giáo đến hay không? Bởi vì chẳng hạn như thấy sự chống đối Giáo Hội, chống đối Thiên Chúa, hoặc nghi ngờ oán than Thiên Chúa, mà chúng ta là những người đã được lãnh nhận bí tích Thêm sức ,tức là chiến sĩ Chúa Ki Tô, đưa ra những lý luận để bênh vực Chân Lý, để chống trả ,cùng xóa tan những nghi ngờ oán than, thì lại bị một số người nào đó chắc tự nghĩ là mình đạo đức, lại mang chiêu bài yêu mến mến yêu…ra , và định dập tắt!

    Ở đầu bài viết, tôi có nhắc đến ví dụ người con thứ nhất, thế thì nguyên văn trong Kinh Thánh như sau:

    __ Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai.Ông ta đến nói với người con thứ nhất:” Này con,hôm nay con hãy đi làm vươn nho”Nó đáp: “Con không muốn đâu” nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi.Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy.Nó đáp:Thưa Ngài con đây! Nhưng rồi lại không đi…Mattheu 21: 28-30”.

    Loài người chúng ta không thể chính xác vì không thấu suốt như Thiên Chúa,tuy vậy có nhiều sự việc khi dùng phép suy luận ,nhận xét tinh tế, vẫn có thể biết tương đối chính xác nhân tâm của nhiều hạng người, huống chi Thiên Chúa thì chắc không còn gì để mà phải bàn luận nữa!

    Tôi xin nhắc lại rằng khi viết , hay nêu một đề tài thuộc về Giáo Lý đức Tin, tôi rất ngượng miệng khi lập đi lập lại những lời khuyên răn đạo đức! Bởi vì tôi thấy mình nếu biết tự xét mình và ăn năn, thì mới có thể giống như người con thứ nhất. Chính vì thế tôi luôn luôn phát biểu rằng tôi luôn luôn đón nhận những góp ý , những tranh luận để rồi nếu thấy sai lầm, tôi sẵn sàng xin lỗi công khai trước diễn đàn.

    Trở lại vấn đề 1>100, hoặc > 200, tôi muốn nói rằng chúng ta phải có sự khiêm nhường thật sự và nhìn vào thực tế! Đó là đa số chúng ta, nhất là cái gọi là thế hệ tuổi teen hiện nay , đức Tin nhiều khi sấp sỉ bằng zero! Mà môi trường để học hỏi Giáo Lý Đức Tin không có gì thích hợp hơn là một diễn đàn Công Giáo.Không biết từ đâu và vin vào điều gì để tự cho rằng diễn đàn Công Giáo chỉ nên thuần túy là một nơi để cho người ta cảm nhận lãnh nhận …gì gì đó sự đoàn kết yêu thương! Xin nhấn mạnh rằng tôi không hề có ý phản đối một diễn đàn Công Giáo có sự thân thương như một ngôi nhà thứ nhất thứ hai mà nhiều người đã từng xếp hạng . Tôi cũng rất mong muốn điều này và cũng từng đánh giá rằng dù sao đi nữa, một diễn đàn Công Giáo vẫn giá trị vượt bậc hơn nhiều diễn đàn ngoài xã hội khi mà những diễn đàn ngoài xã hội ấy người ta có thể lăng mạ, chửi nhau bằng những lời tục tĩu nhất mà họ có thể nghĩ ra! Điển hình như những cái gọi là com men trên trang Youtube! Tuy thế, việc mơ tưởng một diễn đàn Thiên đường bánh vẽ rất dễ làm cho người ta quên đi việc học hỏi Giáo Lý đức Tin, thậm chí còn ngăn cản sự cần thiết này!

    Chú Phương Đông có kết luận rằng việc “điểm huyệt “ ,tắt âm thanh của một người tin lành quá đơn giản, thậm chí một mục sư! Cháu đã đọc đi đọc lại và thấy đúng là siêu đơn giản! Còn như rất nhiều trường hợp cháu đã từng gặp trực tiếp, nhất là đọc những bài viết chống phá Giáo Hội Công Giáo của người tin lành trên các trang web, thì cháu cảm thấy rằng vô cùng phức tạp! Mà điển hình như sự tấn công của cô nàng edmonton trên cái link đã trích dẫn ở trên! Trong lịch sử cuộc chống trả quân xâm lược Nguyên Mông cho dù tài cầm quân thiên tài của Hưng Đạo Vương đi nữa, cũng chưa đủ để tạo nên chiến thắng nếu dân quân tướng sĩ không đồng nhất một lòng! Thế thì thời nay để san bằng mọi lý luận của cô nàng edmonton trong đề tài đã trích dẫn ấy nếu không có sự viện thủ đáng đồng tiền bát gạo của bạn thenguyen , thì việc dứt điểm những sự ngoan cố kinh khủng khi cứ xoáy vào ba chữ”cho đến khi..”, chưa chắc đã dễ dàng chấm dứt!






+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com