Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tình yêu vô biên (Suy niệm Tin Mừng Lễ suy tôn Thánh Giá)

Hybrid View

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,329
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 4,470 lần trong 1,732 bài viết

    Arrow Tình yêu vô biên (Suy niệm Tin Mừng Lễ suy tôn Thánh Giá)

    Tình yêu vô biên
    (Suy niệm Tin Mừng Gioan (3, 13-17) trích đọc vào Lễ suy tôn Thánh Giá)

    Thể hiện: Lê Anh - Sỹ Hiền
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

    Người đời có nhiều cách cho:
    Cho của dư thừa: Đang đi đường chợt thấy người hành khất chìa tay xin giúp đỡ, anh Nam tần ngần mở ví ra, tìm giấy bạc có mệnh giá thấp nhất đưa cho người đó, cho mà chẳng để mắt nhìn đến người ăn xin khốn khổ. Cho như thế là cho thứ dư thừa, chẳng có chút yêu thương nào trong hành vi đó.
    Cho thứ cần dùng: Nhà ông Tư có đến năm người nhưng chỉ có một xe đạp và một xe máy. Đây là phương tiện cần thiết cho sự đi lại của gia đình. Thế nhưng vì thấy đứa con nhà bên cạnh vì quá nghèo nên phải cuốc bộ đến trường mỗi ngày cả chục cây số, ông Tư mang chiếc xe đạp tặng cho đứa bé nầy với hy vọng nó sẽ đỡ vất vả hơn. Cần phải có tình yêu thương cao độ mới có thể thực hiện được nghĩa cử cao đẹp nầy.
    Cho thứ rất cần: Bao năm sống trong cảnh nghèo nàn, ông Năm chỉ có hai chiếc áo để đổi thay. Vậy mà khi thấy người láng giềng chỉ có mỗi chiếc áo cũ kỹ rách te tua, ông chia cho người ấy một chiếc, chấp nhận thiếu thốn cho mình. Cần phải có tình thương mãnh liệt, tình thương ở cấp độ cao hơn, mới có thể thực hiện được nghĩa cử cao đẹp nầy.
    Cho thứ tối cần: Bác Huy bị bệnh thận nặng. Bác sĩ đề xuất thay thận mới có thể sống còn nhưng vì gia cảnh nghèo nàn nên bác đành nằm chờ chết. Bác có năm người con khoẻ mạnh nhưng không ai trong chúng có đủ yêu thương để hiến cho bác một quả thận, hầu cứu sống cha mình.
    Cần phải có tình thương rất mãnh liệt, tình thương ở cấp độ rất cao, mới có thể trao ban cho người khác một phần thân thể của mình. Tiếc thay, tình yêu cao cấp, tình yêu mãnh liệt đến mức đó rất khó tìm thấy trên cõi đời nầy.
    Như vậy, trao ban là thước đo của tình yêu : Ai cho nhiều, chứng tỏ người đó yêu mến nhiều ; ai cho ít, chứng tỏ người đó yêu mến ít ; ai trao ban tất cả những gì mình có, thì tình yêu của người đó quả là vô biên.

    Tình yêu Thiên Chúa vô biên
    Thiên Chúa trao ban cho con người tất cả nên tình yêu của Ngài thật là vô biên.
    Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Tể quyền năng, là Vua thống trị muôn loài, là Đấng vô cùng cao cả ; trước mặt Ngài, con người chỉ là thọ tạo thấp hèn bé mọn, thế mà vì yêu thương, Ngài đã hạ mình xuống thế làm người và hiến thân chết thay cho loài người thấp hèn tội lỗi. Tình yêu của Ngài quả thực là vô biên.
    Thánh Phê-rô đã xác nhận điều nầy như sau :
    “Tội lỗi của chúng ta, chính Ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Ngài phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (I Phêrô 2, 24)
    Trên thập giá, Chúa Giê-su trao ban cho chúng ta không chỉ Trái Tim bị đâm thủng mà còn cả sinh mạng của Ngài với tất cả tình yêu thương.
    Từ đó, Thập giá Chúa Giê-su trở thành biểu tượng cao nhất của tình yêu.
    Nơi đây vang lên sứ điệp yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa Cha: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một, để ai tin vào con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3, 16)
    Nơi đây cũng vọng lên sứ điệp yêu thương bất tận của Chúa Con: “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hiến mạng cho bạn hữu mình.” (Gioan 15, 13)
    Yêu thương đến nỗi hiến thân chịu chết cho người khác quả là một tình yêu hết sức cao vời và đó là tột đỉnh của tình yêu.

    Lạy Chúa Giê-su,
    Tôi tớ thấp hèn chết thay cho ông chủ cao sang quyền quý, hay người dân đen cùng khốn chết thay cho đức vua cao trọng, hoặc con cái trong gia đình chết thay cho cha mẹ tốt lành… là điều tuy hiếm nhưng có thể hiểu được ; còn việc Chúa Tể trời đất chấp nhận chết thay cho loài người thấp hèn, tội lỗi là điều không trí óc nào tưởng tượng được.
    Duy chỉ có một mình Chúa mới dám nghĩ, dám làm điều không tưởng đó.
    Duy chỉ có tình yêu cao vời của Chúa mới đủ sức thực hiện điều phi thường đó mà thôi.
    Ôi Chúa Giê-su, Chúa đã trao ban tất cả cho chúng con, chúng con biết lấy gì để đáp lại tình yêu cao vời ấy. Lẽ nào chúng con lại hẹp hòi so đo với Chúa mãi sao !


    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

    LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ. Gioan 3, 13-17
    13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
    16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

  2. Có 3 người cám ơn dvtung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com