Xin giản đơn, sống thật lòng mỗi vụ
Dẫu mùa màng thất bát nụ đòng khô
Gió vào nhà chẳng đọng dẫu là thu
Lòng thanh thản bởi ơn phù trợ Chúa
Xin giản đơn trong ý Người muôn thuở
Lòng ca vang mong hoa nở chẳng tàn
Thánh ca ngân không giai lệch, xuềnh xoàng
Những mong Chúa ban bình an phút sống
Chước ma quỷ ngọt ngon, vàng ròng lộng
Tước, quyền, uy,... chỉ ảo vọng mà thôi
Xin giữ con, đừng cho bị dập vùi
Những thói tật tục đời. Con lạy Chúa!
Xin giúp con thoát sân si, diêm dúa
Xin dạy con giữ tim lửa giữa đời.
Xin dùng con là dấu lặng của Người.
Chuyển điệp thánh cho muôn người tụng Chúa.
Quá mỏng giòn, yếu đuối,... con lạy Chúa!...