|
Anh Hoadat viết:
Con xin lỗi Cha, nhưng mà câu nói của Cha : "Gia đình sẽ không có đau khổ nếu mọi thành viên đều biết hy sinh cho gia đình" là không đúng. Nếu vậy chúng ta đánh giá thấp thánh giá mà Đức Mẹ phải vác cùng thánh Giuse. Con tin rằng dù là hai vị thánh sống với nhau, Thiên Chúa vẫn cho cảm nếm những đau khổ lớn lao trong tâm hồn. Đau khổ đôi khi đến từ Chúa. Tốt lành như Chúa Giesu, hy sinh như Chúa Giesu mà có ai chịu đau khổ nhiều như Chúa Giesu không?
Tôi nhấn mạnh rằng lời của cha Jos Tạ duy Tuyền rất đúng.
Còn phát biểu của anh Hoadat sai ạch cổ!
Cha Tuyền là một linh mục, và ngài rất rành về thần học, cho nên ngài biết rằng đau khổ và sự dữ là hậu quả của tội lỗi, mà khởi thủy là tội nguyên tổ ,chứ không bao giờ đau khổ hoặc sự dữ, tai ương hoạn nạn… lại xuất phát từ Thiên Chúa!
Nói liệu có quá đáng hay không khi mà có thể 50% người Công Giáo chúng ta rất mù mờ về chuyện không biết đau khổ xuất phát từ đâu! Khi mà cứ thấy nói chịu đựng đau khổ là được phúc, liền nghĩ rằng đau khổ xuất phát từ Thiên Chúa!
Nếu Chúa Giê su Ki Tô xuống thế làm người, mà không có một kẻ nào, hoặc một nhóm quân dữ nào định giết, hành hình Chúa, thì Thiên Chúa Cha không bao giờ lại giao roi vọt, thập giá vào tay người Do Thái, rồi Thiên Chúa lại thúc giục, hay “tiền định” cho quân dữ giết Chúa Giê su hầu cho sự Cứu Chuộc được thành toàn, và lời Kinh Thánh được ứng nghiệm!
Có nghĩa là nếu không ai giết Chúa Giê su, thì ơn Cứu Chuộc vẫn hoàn thành mỹ mãn khi Ngôi Hai xuống thế làm người và sống một đời đạo đức, rao giảng Chân Lý, thì là quá đủ công nghiệp Cứu chuộc.
Nhưng vì Thiên Chúa Cha đã nhìn thấy quá khứ hiện tại và tương lai đều như một cho nên Người biết rằng năm ấy tháng ấy giờ ấy, vì lòng thù ghét một cách tội lỗi, nên dân Do Thái đã quyết giết Chúa Giê su. Và thay vì ngăn cản sự ác độc ấy, Chúa Cha đã hỏi Chúa Con có đồng ý dùng sự dữ để biến ra sự lành cực trọng hay không? ___Chúa Con đã Xin Vâng, ,thế là Thánh lễ ngày nay là những cuộc tưởng niệm không bao giờ dứt sự hy sinh và tình yêu cao vời này.
Người ngoại giáo, và nhất là những kẻ vô thần, thường chỉ tin có thế giới hữu hình! Còn đã là người Công Giáo nếu ai không tin thế giới Vô hình, hay gọi long trọng là thế giới Siêu hình, thì không phải là người Công Giáo!
Thế giới hữu hình, cũng như cái khoa học của những kẻ chống đạo không thể tin nổi tại sao tội của Adong Eva đã phá hủy toàn bộ thế giới sơ khai, và cũng không thể hiểu nổi tại sao việc Chúa Giê su Ki Tô chịu chết chết thánh giá lại tạo nên một công nghiệp to lớn đến nỗi có thể cứu nhiều thế giới chứ không riêng gì thế giới trái đất hành tinh xanh này!
Nhưng những người Công Giáo chúng ta, với ơn Chúa Thánh thần soi sáng chỉ dẫn, và qua Giáo Hội, chúng ta có thể hiểu tường tận những điều thuộc về mầu nhiệm Cứu Chuộc này.
Trở lại câu nói của Cha Tuyền ,và sự bất đồng của anh Hoadat, tôi xín nói rằng không hề có một sự đau khổ nào trong Thánh Gia Thất. Hay nói đúng hơn, rõ hơn là Chúa Giê su ,đức Maria và thánh Giuse cực kỳ yêu mến nhau, không hề có một tội lỗi, sự dữ nhỏ nào có thể xen vào được gia đình Nazaret này, thì làm gì có thể có đau khổ!
Nhưng Thánh Gia Thất phải đau khổ chỉ vì các Đấng phải gánh chịu hậu quả của tội nguyên tổ, và những sự dữ của xã hội của người đời mà thôi.
Khi chú gioanha đăng đề tài kể trên, ý muốn nói chúng ta hãy bắt chước gương Thánh Gia Thất, thì gia đình sẽ luôn luôn yên vui, và điều này là cực kỳ đúng. Trong khi đó, anh Hoadat đã hiểu không đúng Giáo Lý Tín Lý, mà lại cho rằng cha Tuyền phát biểu sai!
Khổ lắm! Chúng ta có thể bớt đi những hình thức bên ngoài, và hãy dùng Giáo Lý Tín Lý, Thánh Kinh cũng như luôn luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng thúc giục để chúng ta hiểu được Chân Lý của Người. Chứ chúng ta đừng lấy cái suy nghĩ riêng, sở thích riêng, thị hiếu riêng của chúng ta để mà phê phán mọi việc! Nhất là khi những suy nghĩ cá nhân ấy sai ạch cổ với Đức Tin!
Tôi nhận thấy rằng đến bây giờ, cái cuốn sách “get it out of here” đã bị tống cổ ra khỏi diễn đàn đúng như nghĩa tiếng Anh mà tôi đã “tiên báo”, thế mà anh Hoadat vẫn chưa bỏ việc phô trương hình thức bên ngoài, vẫn chưa bỏ cái việc dùng suy nghĩ cá nhân không đúng của mình để mà phê phán việc rước lễ trên tay, hoặc phê phán những nghi thức , quy định mà Giáo Hội, Giáo quyền đã ban hành…! Thế thì có bao giờ anh nghĩ rằng anh đang rao giảng giáo lý phàm nhân Hoadat, chứ không rao giảng Giáo Lý Đức Chúa Trời hay không?
|
|