Bạn cảm thấy lương tâm mình ray rứt là bạn còn con đường phía trước để đổi mới tâm linh.
Hãy cầu nguyện với Chúa thật ngắn gọn thôi " Xin ban cho con đức tin ". Chúc bạn một mùa Giang Sinh an bình trong niềm hy vọng thật mới mẻ.
Mình sẽ cầu nguyện cho bạn..mến !
Người ta thường nói tình yêu là mù quáng, là khờ dại. Nhưng tình yêu có những lý lẽ riêng.
Còn đúng 1 tuần lễ nữa là đến ngày kỷ niệm Thiên Chúa sinh ra làm người. Nếu có dịp, bạn -và tôi- hãy qùy (hoặc đứng) bên máng cỏ của Chúa và hỏi Chúa: “Chúa ơi! Sao Chúa mù quáng quá vậy? Sao Chúa si dại quá vậy?” Bạn đã từng, và có lẽ đang, sống trong tình yêu. Hy vọng bạn có thể phần nào nghiệm ra được ngôn ngữ, lý lẽ và sức mạnh kỳ diệu của tình yêu.
Cầu chúc bạn và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành.