|
Suy niệm:
Chúng ta đang sống ngập tràn niềm vui trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Niềm vui của Đấng Phục Sinh chiến thắng tội lỗi, sự dữ và cái chết. Niềm vui của Đấng Phục Sinh đưa nhân loại vào kỷ nguyên sống mới. Hy vọng và tín thác vào Đấng trường sinh bất tử vì Ngài vẫn đồng hành, hiện diện xung quanh chúng ta. Hôm nay, Tin Mừng thánh Gioan cho thấy, đây là lần thứ ba Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ. Hai lần trước, mỗi khi hiện ra, Ngài đều an ủi và thúc giục Madalena hay hai môn đệ Emmaus can đảm, ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh cho anh em đồng loại. Và lần thứ ba này, giữa lúc các tông đồ chán nản, thất vọng sau một đêm lao động vất vả nhưng không kết quả thì Chúa hiện đến. Người thì sợ, kẻ thì nghi ngờ... nhưng chính Chúa đã soi lòng, mở trí để họ nhận ra Ngài. Và chính Ngài truyền cho họ ra khơi, thả lưới và kết quả thu được đầy cá ngoài sự mong đợi. Chưa hết, Ngài còn nướng cá và cùng ăn với các ông. Từ lời gọi mời và hướng dẫn của Chúa Phục Sinh cho chúng ta thấy rằng:
Đấng Phục Sinh vẫn luôn ở cùng, đồng hành với ta luôn luôn, dù con người chúng ta vô tâm, hờ hững với Ngài. Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống là thế giới của thực dụng, hiệu quả. Thế giới được đo lường bằng thực nghiệm qua sản phẩm, vật chất con người làm ra. Thế giới của khoa học, thế giới của trí tuệ con người. Tuy vậy, thế giới ấy lại trở nên mong manh, dễ vỡ vì con người đã đặt sai các giá trị sống. Thế giới ấy trở nên hỗn độn, cá lớn nuốt cá bé vì con người loại trừ Thiên Chúa, Đấng An Bình ra khỏi cuộc sống. Trái lại, Đấng Phục Sinh đến khôi phục và làm cho nhân loại an bình và thương yêu nhau hơn và cùng hướng tới một thế giới của chia sẻ, tha thứ.
Đấng Phục Sinh vẫn luôn đồng hành với nhân loại trong mọi lãnh vực sống. Không có Thầy, chúng con không thể làm gì được. Qua nỗ lực, vất vả một đêm đánh bắt, các tông đồ không thu được gì. Thế nhưng, sự thúc giục của Chúa và việc vâng lời của các Tông đồ đã đem lại cho họ kết quả ngoài sự mong đợi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người nông dân ra sức lao động, trồng trọt sẽ trở nên công cốc nếu thiếu “những trận mưa lớn” để giải hạn, hay vắng “những cơn nắng đủ” để tưới gội và soi rọi hoa màu tươi tốt. Người thương gia vất vả ngược xuôi, suy trước tính sau cho có lời có lãi, thế nhưng một cơn bạo bệnh ập tới, tương lai, sự nghiệp sẽ tan tành mây khói... Tuy vậy, với những ai đã nỗ lực làm việc, vẫn luôn tin tưởng và phó thác vào Đấng quan phòng phù trợ, cho dù có gặp phải những “phong ba, bão tố” xảy đến thì họ vẫn tin rằng, cuộc đời này không chỉ là tiền tài, vật chất, danh vọng, nhưng vượt lên trên, vẫn có Thần linh, có sự phù trợ, ban thêm sức mạnh từ Đấng Phù Hộ luôn kề vai sát cánh cùng ta.
Chúng ta đang sống hạnh phúc niềm vui Phục sinh trong năm thánh Lòng Chúa xót thương. Đấng Phục Sinh là chứng nhân của niềm hy vọng và hơn 2000 năm nay, Đấng ấy vẫn hiện diện, đồng hành với nhân loại. Tuy vậy, lòng người ích kỷ, trí tuệ giới hạn, vậy nên thế giới này vẫn ngập tràn khổ đau, tranh chấp, chiến tranh, đói nghèo... Là những người sống hy vọng niềm tin Ki-tô giáo, tin vào Đấng Phục Sinh. Hội thánh luôn thúc giục con cái mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được gọi mời làm chứng nhân cho những kẻ yếu tin, bênh vực những kẻ thấp cổ bé họng, lên án những bất công... Trong năm Thánh này, mỗi cử chỉ, việc làm của chúng ta cho anh chị em mình, làm sao phải bật lên, toát ra được vẻ đẹp của Đấng Phục sinh, đó là hy vọng, niềm vui, tha thứ và bình an. Amen.
Lm. Micae Vũ An Lộc
___________________________________________________________________________________
Mời bạn đọc - Lẽ sống ngày 1/4: Tu đâu cho bằng tu nhà; thờ cha kính mẹ mới là đạo con.
|
|