|
Sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, con gái của một vị giảng thuyết nổi tiếng được mời trả lời phỏng vấn trên truyền hình và người hướng dẫn chương trình đã hỏi cô ta …
Những dòng trên có thể cho chúng ta đoán ra rằng cô gái trên là con của một vị mục sư.Người tin lành họ rất thông thuộc và hiểu biết về Kinh Thánh. Tuy biết rằng lời nhắc lại sau đây sẽ làm chối tai một số người, nhưng tôi vẫn lần thứ một trăm nói rằng: một người tin lành có thể làm cấm khẩu hàng trăm Giáo Lý viên Công Giáo và “đốn ngã” hàng ngàn giáo dân khi tranh luận về Thánh Kinh! Chế độ nô lệ dã man tội ác có thể còn kéo dài vài trăm năm nữa nếu loài người ta chỉ nghe theo một thứ giáo lý phàm nhân là yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha! Hoặc bị áp đặt bởi sự xuyên tạc bẻ quẹo Lời Chúa như khi các thầy đời thường lặp đi lặp lại:” Hãy vâng phục chủ của mình hỡi những người đầy tớ…”.Tuy nhiên ,Thiên Chúa là đấng Thương Xót nên đã đến lúc Người nhận thấy cần phải ra tay. Và Người đã dùng ngay một người Samaria nhân lành là bà Harriet Beecher Stowe, một người theo đạo Tin lành để làm một ngòi nổ kích hoạt một quả bom để san phẳng tất cả những thành trì tội ác.
Bài viết mở đề tài này quá hay và làm cho loài người chúng ta phải suy gẫm lại: Loài người chúng ta đã yêu cầu Thiên Chúa bước ra khỏi cuộc sống chúng ta,nhưng hễ gặp đau khổ tai họa thì lại lớn tiếng than trách Thiên Chúa làm gì mà không che chở cứu giúp!
Tuy vậy, sự vặn vẹo bắt bẻ Thiên Chúa chưa thể chấm dứt, bởi vì đã có không ít câu hỏi được đặt ra , chẳng hạn như:
___ Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và nhân từ cùng luôn cứu giúp kẻ trông cậy Người. Vậy tại sao Chúa lại thinh lặng khi để cho sự dữ tung hoành mà không chặn nó lại? Kẻ dữ ,kẻ ác không tin cậy vào Người thì đã đành, nhưng biết bao nhiêu kẻ hiền lành đạo đức thật sự lại khốn khổ nhiều khi chết còn hơn là sống, trong khi đó biết bao kẻ ác vẫn sống giàu sang hạnh phúc quyền thế cho đến già?
___ Chúa đã biết trước rằng A Dong E và không thể chống cự nổi mưu mô của rắn Sa Tan, vậy mà tại sao Chúa lại đem con bỏ chợ, để mặc cho Satan lừa dối hai ông bà, để rồi không những hai ông bà đã đi đoong hạnh phúc Thiên Đàng trần gian, mà lại truyền tội nguyên tổ cho con cháu?
___ Thời phong kiến dã man vô nhân đạo xưa kia thì mới có chuyện một người mắc tội với vua thì bị tru di tam tộc, chứ đời nay ngay đến cái quốc gia hạnh phúc thứ nhì thế giới sau trung quốc với sự độc tài cứng rắn đệ nhất từ cổ chí kim, cũng không có chuyện tội cha ông làm mà con cái cháu chắt phải bị hành hình! Vậy tại sao ông bà A Dong phạm tội tổ tông thì cứ hai ông bà ấy mà tính, sao lại truyền cho con cháu, bắt con cháu vạ lây?
Tạm thời nêu ra vài cái vặn vẹo như thế đã…Để xin quý người lớn, tức những đấng bậc cho trách nhiệm dạy dỗ Giáo lý cho lớp trẻ, người hoài nghi hãy giải thích để niềm tin của bọn người bé chúng tôi không bị lung lay cũng như sụp đổ…
Tôi cũng xin nói rõ là hãy nói trực tiếp , chi tiết vào những vặn vẹo trên, chứ xin quý người lớn đừng có nói loanh quanh chẳng ăn nhập đâu vào đâu! Hoặc đừng có bôi đen vài đoạn Kinh Thánh rồi dán lên diễn đàn và tự hào tự phụ là câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ! Bởi vì người bé chúng tôi cần giải thích chi tiết, chứ cứ copy và paste một cách cụt ngủn rồi tự cho là đem Lời Chúa đến cho mọi người, thì người bé chúng tôi chỉ cần chạm vào cái Smartphone một cái là có ngay cuốn Kinh Thánh Tân Ước siêu đầy đủ tha hồ mà đọc, và tốt hơn sự copy và paste ấy hàng nghìn lần…
Tôi xin khẳng định và siêu nhấn mạnh :Thiên Chúa là Chân Lý. Nhưng tôi ___ một thằng dơ dở bé và dơ dở lớn___ đưa ra những vặn vẹo trên cốt để tất cả người lớn người bé chúng ta thử suy gẫm lại bản thân chúng ta đã hiểu được Thiên chúa là Chân Lý hay chưa và đến mức độ nào?
Tôi tin rằng ngoài sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần nằm trong lòng Giáo Hội, Thánh Thần Chúa còn hướng dẫn chúng ta tìm về Chân Lý qua những người xung quanh. Người Công Giáo chúng ta sẽ vinh danh Thiên Chúa chứ không thể vinh danh con người ngu tối của chúng ta! Vì thế, nếu những gì mà làm vinh danh Thiên Chúa đích thực , mọi người chúng ta phải đồng tâm nhất trí. Chứ không thể có chuyện hoặc im lặng , hoặc : anh nói đúng nhưng kể như đồ bỏ, vì anh không thuộc phe chúng tôi!
Rất mong có sự vào cuộc của tất cả mọi người…
|
|