Chìm vắng

Từ đấy lặng rồi tiếng chuông ngân
Lời kinh trầm lắng vắng xa dần
Cánh cổng nhà thờ nay khép lại.
Chẳng còn Thánh lễ sớm chiều dâng!

Còn đâu những buổi hợp nơi đây
Chung câu nguyện ước con tim đầy
Mục vụ Lời Chúa cũng không có
Giáo đường chìm vắng chẳng một ai!

Còn đâu thanh thoát bài thánh ca
Chia sẻ Lời Chúa nơi người cha
Chẳng còn bên nhau cùng Tấm Bánh
Chẳng được Rước Chúa nuôi hồn ta!

Còn đâu tìm thấy tiếng vui cười
Âu lo dịch bệnh giãn cách thôi
Hỏi ai ân tình còn đứng vững
Lòng Mến Cậy Tin có xao rời?

Con xin tình Chúa ở cao xa
Xót thương ban xuống ơn an hòa
Xua tan covid, cơn đại nạn
Chữa lành ân trải khắp gần xa.

Nguyện cầu Thánh Mẫu Maria
Hằng thương cứu giúp muôn nhà nhà
Mở rộng vòng tay, tà áo Mẹ
Giải thoát nhân trần khỏi xót xa.

Cầu cho ngày mới bừng sáng tươi
Thánh Linh mở lối luôn đẹp ngời
Cuộc sống thường nhật mau trở lại
Tiếng chuông trầm bổng sớm buông lơi.

Giuse Trần Thế Tiến