|
25/7 THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN
Xh 14, 21 - 15, 1; Mt 12, 46-50
Phúc Âm: Mt 12, 46-50
"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta”
Tin Mừng hôm nay nói đến mối tương quan gia đình của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là con người như chúng ta. Về bản tính loài người, thì Người được nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Mẹ Maria cưu mang và nuôi dưỡng bằng dòng sữa loài người.
Khi Người mãi mê lo việc rao giảng Tin Mừng, thì Mẹ Người và anh em Người tìm Người. Người chỉ vào các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” .
Hoá ra người không phủ nhận mối tương quan gia đình trần thế, nhưng Lời này, có ý tôn vinh Mẹ Maria, là người đã “làm theo ý Cha trên trời”, và Mẹ xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa, trong gia đình Thiên Chúa. Và qua đó, người cho biết tất cả chúng ta có thêm một mối tương quan tuyệt vời hơn, đó là “mối tương quan trong gia đình của Thiên Chúa”, khi chúng ta sống và làm theo ý Chúa, như Mẹ Maria “Xin Vâng và Xin Dâng”
Mỗi chúng ta đều có một gia đình ruột thịt ở trần thế. Đây là quà tặng quý giá của Thiên Chúa, bởi vì, không ai có thể tự mình hiện hữu trên đời. Ước gì những người làm cha mẹ công giáo cảm nghiệm hồng ân có con cái để sẻ chia tình thương của Chúa, để cộng tác với Chúa nối tiếp công cuộc sáng tạo, để nối kết tình yêu vợ chồng bền vững, và còn là để lo cho con cái nên nghĩa tử của Thiên Chúa trong Hội Thánh của Người.
Sống trong tình gia đình ruột thịt thế trần, nhưng luôn nhớ rằng cả nhà ta đều là thành viên trong “gia đình của Thiên Chúa”, nhờ sống Lời Chúa Giê-su Ki-tô.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình lắng nghe và thực thi Lời Chúa Giê-su dạy, để sống và làm theo ý Cha trên trời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|