CHÚA NHẬT XXVIII TN A:
THIÊN CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI VÀO NHÀ CHÚA

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Trước đây, cuộc sống còn khó khăn, mỗi khi nhận được thiệp mời đi dự tiệc người ta rất phấn khởi, và khi nhận được lời mời từ những người danh giá, người ta rất hãnh diện. Trong bữa tiệc họ được gặp gỡ bà con, họ hàng, bạn bè, được tiếp xúc với những người thế giá quyền quý, cùng ăn uống, trò chuyện, thăm hỏi. Ngày nay, việc được mời dự tiệc trở thành như dịp trả nợ trong xã hội. Vì thế, nhiều người đến với bữa tiệc cách dửng dưng, ép lòng, đến chỉ như để điểm danh, tặng quà rồi về, những người ở lại cũng chỉ ăn uống cách khách sáo, khiến cỗ bàn dư thừa. Trong bữa tiệc người ta không thể truyện trò được vì âm thanh quá ồn ào, không thưởng thức được món ăn vì chỉ muốn ăn nhanh rồi về và vì không thấy thoải mái. Do đó, nhiều đám tiệc không cần làm dấu, đọc kinh, không cần lời mời của gia chủ, khách mời tự đến, tự ăn, tự về. Từ đó việc đi dự tiệc cưới chỉ còn là bổn phận xã hội và làm giảm giá trị của người mời và người được mời.

Lời Chúa hôm nay cho thấy, Thiên Chúa đã ngỏ lời mời với mọi người, mời tất cả vào nhà của Chúa để dự tiệc. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người cảm thấy tự hào, hãnh diện khi được mời, thậm chí có những người còn kiếm nhiều lý do để từ chối lời mời của Chúa. Khi từ chối như vậy, vừa tỏ ra coi thường lời mời và đồng thời cũng không còn muốn thiết lập tương quan với Đấng đã mời mình.

Theo văn hoá của nhiều dân tộc, bữa tiệc vẫn được coi là dịp gặp gỡ xum họp, là ngày vui và hạnh phúc. Khi đi dự tiệc, người ta như trút bỏ được những lo âu để hoà mình vào trong không khí của ngày hội, được lấp đầy những thiếu thốn thèm khát. Cách Chúa Giêsu 500 năm trước, tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh của một đại tiệc Thiên Chúa mở ra thiết đãi dân Người, để nói về lời mời gọi của Thiên Chúa. Vị tiên tri cho thấy các sảnh tiệc sẽ không đủ chỗ cho thực khách, vì thế mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân trên núi như một sảnh tiệc vĩ đại, trải dài vô tận: “Ngày ấy, trên núi này, Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc, thịt thì béo rượu thì ngon.”

Trong bữa tiệc của Thiên Chúa, mọi người sẽ được ăn uống no thoả, được thưởng thức hương vị thơm ngon của đồ ăn thức uống trong niềm vui hân hoan. Đến dự tiệc của Thiên Chúa, mọi người sẽ trút bỏ khỏi mọi nỗi ưu sầu, thay vào đó là niềm vui hạnh phúc. Mọi chết chóc đau khổ sẽ được thay bằng hạnh phúc, nước mắt sẽ được thay thế bằng nụ cười: “Thiên Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và huỷ bỏ tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Ngài sẽ lau khô mọi dòng lệ trên khuôn mặt.” Những lời tiên báo của Isaia cho thấy một viễn tượng, một khung cảnh hạnh phúc của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng, như đang trải ra trước mặt muôn dân và mời gọi muôn dân cùng tham dự, cùng đón nhận.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cụ thể hơn, đó là hình ảnh tiệc cưới của hoàng tử để nói về lời mời gọi của Thiên Chúa. Vị vua này hết sức quảng đại và rộng rãi, ông muốn toàn dân cùng được chung chia niềm vui với ông và hoàng tử trong ngày đại hỷ. Ông không giới hạn thực khách, ông sai người đi mời tất cả mọi người vào nhà ông để dự tiệc. Tuy nhiên, những thực khách đáp lại lời mời của nhà vua theo cách khác nhau, họ nại ra nhiều lý do để từ chối. Đức vua là Thiên Chúa lại cho đầy tớ đi ra mời mọi người ngoài đường và những người được mời sau đã đến đầy sảnh tiệc.

Những người được mời trước tỏ ra coi thường, làm ngơ trước lời mời của nhà vua, họ trễ nải chần chừ không muốn đến dự. Nhà vua là Thiên Chúa đã phải sai người nhiều lần đến nhắc lại lời mời, thúc giục và kể cả năn nỉ: Cỗ bàn đã dọn sẵn, mời các vị đến dự tiệc, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai lời mời của vua. Những người này lấy nhiều lý do cá nhân để từ chối đến dự: Người thì đi xem ruộng, người thì đi buôn. Không chỉ tỏ ra coi thường lời mời của vua, họ còn phản ứng chống lại nhà vua khi bắt các đầy tờ của vua để nhục mạ, hành hạ và giết đi.

Những thực khách Chúa Giêsu muốn ám chỉ là ai? Những vị khách được mời trước, chính là những người Do Thái, họ được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn và mời gọi gia nhập vào Nước Trời. Tuy nhiên, người Do Thái đã dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa. Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ đến để lặp lại lời mời, nhưng họ đã cố tình xúc phạm Thiên Chúa qua việc bắt bớ, hành hạ và giết chết những người được sai đến. Thiên Chúa là vị vua, đã nổi cơn thịnh nộ và trừng phạt họ, để cho người Do Thái bị rơi vào tay dân ngoại, nhà cửa, đền thờ bị phá huỷ tan hoang, dân chúng thì bị bắt bớ đi lưu đầy.

Những thực khách được mời sau là một số lượng đông đảo: “Các ngươi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ đã đi mời mọi người, bất luận tốt xấu và phòng tiệc đã đầy thực khách.” Hình ảnh các thực khách được mời từ khắp các ngả đường, không phân biệt địa vị, giai cấp, tốt, xấu, muốn nói đến việc Thiên Chúa mở rộng lời mời của Ngài đến cho muôn dân, đến tận cùng thế giới. Các thực khách này là tất cả chúng ta và các dân tộc ngày nay được mời vào sảnh tiệc là Giáo Hội. Nơi sảnh tiệc là Giáo Hội, có đủ chỗ cho mọi người và tiệc rượu của ơn cứu độ được Giáo Hội dọn ra sẽ không bao giờ vơi cạn. Tiệc cưới mà Giáo Hội dọn ra còn có thể thoả mãn đem lại niềm vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Thưa quý OBACE, cho dù thuộc dân tộc nào, địa vị nào, giàu hay nghèo, khi đã vào dự tiệc cưới Nước Trời đều được yêu cầu mặc trang phục lễ cưới. Trang phục lễ cưới không chỉ là bộ áo hay hình thức bên ngoài, nhưng là cần phải thay đổi để có một tâm hồn, một con người xứng hợp và phù hợp với tiệc Nước Trời. Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả những trang phục ấy và còn trợ giúp để mỗi người khi đi dự tiệc có thể làm mới lại bản thân. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người chiếc áo trắng trong ngày ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội; Ngài chuẩn bị cho ta chất tẩy rửa khi áo bị nhơ bẩn nhờ Bí tích Giải tội; Ngài hướng dẫn ta bằng Lời của Chúa mỗi ngày và còn tô điểm cho chiếc áo linh hồn bằng các Bí tích khác. Chính mỗi người còn phải tự trang điểm cho mình khi đi dự tiệc Nước Trời không phải bằng son phấn, dầu thơm bên ngoài, mà trang điểm tâm hồn bằng nhiều bông hoa bác ái, dầu thơm là những việc lành và những việc hy sinh. Đó là bộ trang phục thích hợp để dự tiệc cưới Nước Trời. Trái lại, những ai từ chối không mặc áo Nước Trời như vừa nói trên, thì sẽ bị loại ra ngoài.

Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi chúng ta bước vào dự tiệc Nước Trời. Tuy nhiên, cũng như những thực khách được mời trước, nhiều khi chúng ta dửng dưng với lời mời gọi của Chúa. Thánh lễ mỗi ngày là bàn tiệc của Thiên Chúa. Nơi đây Giáo Hội dọn cho chúng ta lương thực là chính thịt và máu Chúa Giêsu. Đến dự tiệc thánh lễ mỗi ngày, chúng ta được gặp chính hoàng tử Giêsu, chúng ta còn được gặp gỡ hiệp thông với các anh chị em khác, để cùng ca hát, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, có rất nhiều người đi dự tiệc Thánh Thể nhưng lại không muốn vào để thưởng thức. Nhiều người còn đứng bên ngoài, đứng rất xa và nhiều khi chỉ đến, nhưng không tham dự, nói chuyện riêng hoặc bấm điện thoại, chơi game mà không quan tâm đến dự tiệc với Chúa.

Mỗi khi đi dự tiệc hoặc đi lễ hội chúng ta rất chăm chút cho dáng vẻ hình thức bên ngoài và mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, chúng ta có chuẩn bị cho mình xứng đáng để bước vào dự tiệc cưới Nước Trời mà Thiên Chúa mời gọi không? Nhiều khi ta đã không chuẩn bị cho mình cách tương xứng, đã để cho chiếc áo tâm hồn trở nên lấm lem bởi tội lỗi, tính hư, thói xấu. Nhiều người khác còn đánh mất chiếc áo trắng của linh hồn bằng việc thoả thuận với ma quỷ, thế gian, xác thịt và chịu lệ thuộc nó.

Xin Chúa giúp chúng ta biết gìn giữ chiếc áo linh hồn luôn trong trắng cho đến ngày chúng ta được vào dự tiệc trên Trời; và xin cho chúng ta luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong nhà của Chúa được làm con của Giáo Hội. Amen.