|
01/7 THỨ HAI TUẦN 13 TN
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
Phúc Âm: Mt 8, 18-22
"Con hãy theo Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BUÔNG BỎ MỌI SỰ, ĐỂ YÊU CHÚA, YÊU NGƯỜI
“Con Người không có chỗ gối đầu…”
Hôm mừng sinh nhật 70, Ông Tư nói vui: Mình tạ ơn Chúa vì có tuổi bảy mươi, có già nua, có đau bệnh, có lơ ngơ lẩn thẩn, để ngộ ra rằng: Không có gì tồn tại. Vận mạng đời mình, mình cũng không giữ nổi, thì mơ chi mà nắm giữ được của cải, cơ ngơi, sự nghiệp trần gian này. Tạ ơn Chúa cho mình thêm một tuổi đời để chấn chỉnh lại những ước mơ, để hướng lòng trí đến sự sống đời sau và sự sống đời đời trong Nước Chúa”.
Có bạn trẻ nghe vậy nói: “Già thì lo chuẩn bị từ biệt cõi đời này đi là vừa. Trẻ thì chưa cần phải vội!”. Một bạn trẻ khác nói: “Không phải vậy đâu! Ai cũng phải lo! Biết Chúa gọi lúc nào?!”
Bạn trẻ trong Tin Mừng hôm nay đang làm kinh tế rất thành công, và anh ta quá nặng lòng với của cải vật chất, đến nổi không thể buông được để theo Chúa Giê-su mà cho đi tất cả vì yêu người, yêu đời. Quả thực, buông thì tiếc, mà dẫu có bo bo giữ của, thì của cũng chẳng còn. Có một cách giữ của giá trị nhất, đó là chia sẻ của cải mình cho người nghèo khổ. Bởi, cho đi thì không bao giờ mất, nhưng còn mãi, và còn tới đời sau! “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Vì xưa ta khát…”
Tạ ơn Chúa, vì có nhiều người đang yêu Chúa, yêu người, và sẻ chia cho người nghèo khổ những gì mình đã đón nhận.
Nhưng cũng còn người già lót tiền dưới lưng nằm cho ấm. Lại cũng còn người suốt ngày không nhớ tới Chúa, nhưng nhớ cả tiền lẻ, nhớ chuyện ăn gì, uống gì, chơi bời ở đâu.
Có người nói: “Đừng để đồng tiền liền khúc ruột, bởi nếu để đồng tiền liền khúc ruột, thì khi cho đi, nó sẽ trở thành đồng tiền đứt ruột! Chỉ khi tách mình ra khỏi của cải vật chất, mới có thể để cho lòng mình thuộc về Chúa được. Ai cũng vậy!”
Lạy Chúa, xin cho các gia đình buông bỏ lòng yêu sự thế gian để yêu Chúa, và sẻ chia niềm vui sự sống vì yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|