|
06/7 THỨ BẢY TUẦN 13 TN
Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
Phúc Âm: Mt 9, 14-17
"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG TRONG NIỀM VUI, VÀ SẺ CHIA NIỀM VUI
“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới”
Đón nhận Tin Mừng, là phải đổi mới con người, đổi mới tâm hồn theo tinh thần của Tin Mừng. Đón nhận Đức Giê-su thì phải đổi mới tâm tình, đổi mới cuộc sống theo khuôn mẫu của Đức Giê-su. Đó là khao khát chân thành của Chúa Giê-su dành cho mỗi chúng ta. Rượu mới không thể đổ vào bình cũ. Đã đón nhận Tin Mừng thì không thể sống trong u buồn, thất vọng theo kiểu: “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”; nhưng phải sống trong vui mừng, hy vọng và trở nên niềm vui cho đời!
Những môn đệ của Gioan không đáng trách, vì họ chưa nhận ra Đức Giê-su là Đấng phải đến, chưa đón nhận tinh thần mới của Người. Người đáng trách là các gia đình chúng ta hôm nay, những người được diễm phúc đón nhận Tin Mừng, được nghe Lời Chúa trong các Thánh Lễ, trên không gian mạng, vậy mà, vẫn còn ì ạch trong cái cỗ máy của con người cũ: Ì ạch cái tôi ích kỷ, ì ạch cái tôi kiêu căng, ì ạch cái tôi tham lam phù vân hư ảo, ì ạch cái tôi chia rẻ, phân biệt, khinh miệt, vô cảm, vô tình…và nhất là ì ạch trong tâm trạng buồn bã, chán nản.
Người sống trong niềm vui Tin Mừng, thì lúc nào cũng vui, đi đâu cũng vui, và hy sinh tất cả, để mang lại niềm vui cho đời.
Cộng đoàn sống Tin Mừng là cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, luôn thực thi điều công chính giữa một xã hội bất chính, luôn đối xử tốt với người luôn có ý xấu xa, luôn thứ tha cho người chấp nhất, luôn yêu thương cả kẻ nghịch thù!
“Rượu mới phải đổ trong bầu da mới”. Tin Mừng của Chúa Giê-su không cho phép các gia đình sống trong tội lỗi, bất chính và buồn bã thất vọng, nhưng phải toả lan niềm vui, niềm hy vọng vào một cuộc sống mới an bình, hạnh phúc vĩnh cửu.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nghe và sống Lời Chúa, để được niềm vui quý giá, và sẻ chia niềm vui cho đời. A men.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|